QĐND - Vào thời điểm giáp Tết Nhâm Thìn, có việc đi ngang qua cầu Giăng trên Quốc lộ 14B cũ (thôn Phú Hòa 2, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng), tôi thấy có một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi đang quét dọn trên cầu rồi cào xúc đất và đem đổ xuống chân cầu...
QĐND - Vào thời điểm giáp Tết Nhâm Thìn, có việc đi ngang qua cầu Giăng trên Quốc lộ 14B cũ (thôn Phú Hòa 2, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng), tôi thấy có một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi đang quét dọn trên cầu rồi cào xúc đất và đem đổ xuống chân cầu. Thấy lạ, tôi dừng lại tìm hiểu và được biết đó là anh Đinh Văn Vũ, 47 tuổi, nhà ngay đầu cầu Giăng. Từ nhiều tháng nay, mỗi khi thấy mặt cầu bẩn, anh Vũ ra quét dọn hành lang, mặt cầu rồi xúc lên xe cút kít đem đổ dưới chân cầu. Khi trời mưa, anh Vũ còn lấy cây thông lỗ thoát nước dọc lòng cầu để thoát nước nhanh. Anh Vũ còn đến các gia đình trong thôn nhắc nhở mọi người, nhất là các cháu học sinh cùng tham gia giữ gìn vệ sinh thôn xóm, không đổ rác xuống sông…
Việc làm của anh Vũ rất bình thường, nhưng đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn trong việc chung tay giữ gìn môi trường ở địa phương. Giá như trong cuộc sống ai cũng như anh Vũ thì môi trường sống quanh ta sẽ sạch, đẹp biết bao./.
HOÀNG NGÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận