Tôi có người em tên là Nguyễn Khắc Duy, hy sinh ngày 19-4-1972, tại căn cứ Đak-pet. Đây là một cứ điểm kiên cố của Mỹ-ngụy án ngữ trên đường 14 (nay thuộc xã Đak-pet, thị trấn Dakglei, tỉnh Kon Tum)...
Tôi có người em tên là Nguyễn Khắc Duy, hy sinh ngày 19-4-1972, tại căn cứ Đak-pet. Qua tìm hiểu được biết, Đak-pet là một cứ điểm kiên cố của Mỹ-ngụy án ngữ trên đường 14 (nay thuộc xã Đak-pet, thị trấn Dakglei, tỉnh Kon Tum), ta đánh nhiều lần nhưng chưa tiêu diệt được và trong một trận đánh, em tôi đã ngã xuống khi mới gần 19 tuổi. Sự hy sinh của em để lại sự đau thương vô bờ cho gia đình tôi cũng như bạn bè, đồng đội của em.
Qua những lá thư cuối cùng mà em gửi về cho gia đình và nhờ sự giúp đỡ của những người đồng đội còn sống, tháng 9-2006 vừa qua gia đình tôi đã đến nơi em tôi hy sinh thăm nghĩa trang địa phương, tìm mãi không thấy mộ chí của em mà chỉ thấy có hơn 100 mộ chiến sĩ vô danh. Cũng như biết bao người cùng cảnh khác, gia đình tôi luôn có nỗi đau khắc khoải vì không biết được mộ của em mình ở đâu? Cuộc chiến tranh đã qua được hơn 30 năm, nên chăng các cơ quan chức năng cần công khai những gì có thể được, như: phiên hiệu đơn vị, nơi hy sinh của các liệt sĩ để các gia đình thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm mộ con, em mình.
Nhân dịp này, chúng tôi đề nghị các đơn vị quân đội có liệt sĩ hy sinh tại địa phương nào nên kết hợp với địa phương đó tìm kiếm, xác minh, làm rõ để những người lính ngã xuống vẫn được đứng trong hàng ngũ của mình trên những tấm bia tưởng niệm liệt sĩ. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các bộ, ngành liên quan cần đẩy mạnh việc tìm kiếm, xác minh quy tập mộ liệt sĩ; đồng thời kiến nghị với Chính phủ có chính sách ưu đãi hơn với những gia đình chưa tìm thấy mộ, hài cốt liệt sĩ, nếu có thể được hãy hỗ trợ phù hợp để gia đình có thể tự đi tìm kiếm mộ, hài cốt người thân của mình.
NGUYỄN KHẮC TÍN (Ba Đình, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận