Những ngày vừa qua, người dân Quảng Bình chúng tôi rất xúc động khi được chứng kiến cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2007- Cúp báo Quân đội nhân dân” do báo QĐND, LĐXĐ-Mô tô thể thao Việt Nam và Tập đoàn HiPT phối hợp tổ chức...
![]() |
|
Đoàn đua xe đạp "Về Trường Sơn-2007" (ảnh Phúc Thắng) |
Những ngày vừa qua, người dân Quảng Bình chúng tôi rất xúc động khi được chứng kiến cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2007- Cúp báo Quân đội nhân dân” do báo QĐND, Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam và Tập đoàn HiPT phối hợp tổ chức. Cuộc diễu hành của đoàn đua qua quê hương chúng tôi cùng với những việc làm tình nghĩa của Ban tổ chức và các vận động viên đã khiến cho chúng tôi rất cảm động. Ban tổ chức tặng nhà tình nghĩa, trao quà, viếng nghĩa trang liệt sĩ, dành cho các gia đình chính sách những tình cảm thật chân tình. Đặc biệt các vận động viên, trọng tài trong đoàn đua còn dùng tiền cá nhân của mình để cùng Liên đoàn tặng huyện Lệ Thủy gần 20 triệu đồng làm quà tặng gia đình chính sách, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang với hai đội đua tham gia giải cũng đóng góp để trao 3 ngôi nhà tình nghĩa và 400 chiếc cặp học sinh cho địa phương.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đầy ân nghĩa đó của Ban tổ chức cuộc đua và mong rằng những cuộc đua, những việc làm tình nghĩa như trên ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở nước ta. Bởi thông qua những cuộc đua, những việc làm tình nghĩa như vậy sẽ là một cách giáo dục sâu sắc và hiệu quả để xây đắp nên truyền thống uống nước nhớ nguồn của người dân Việt Nam.
Phan Văn Bích (Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận