Thứ Tư, 02/07/2008, 23:15

    Một dân quân dũng cảm truy bắt tội phạm

    Vào 9 giờ 30 phút ngày 1-7, tại ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ và Mậu Thân, cạnh Trường trung học y tế, thành phố Cần Thơ, chị Lò Kim Ngân, ngụ tại ấp 6, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bị một đối tượng đe dọa và cướp mũ bảo hiểm.

    No image available

    Đại tá Vũ Cao Quân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Cần Thơ trao giấy khen cho đồng chí Trần Trung Hậu. Ảnh: HOÀNG KHIÊM

    Vào 9 giờ 30 phút ngày 1-7, tại ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ và Mậu Thân, cạnh Trường trung học y tế, thành phố Cần Thơ, chị Lò Kim Ngân, ngụ tại ấp 6, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bị một đối tượng đe dọa và cướp mũ bảo hiểm. Lúc này, anh Trần Trung Hậu là chiến sĩ dân quân tại chỗ thuộc khu vực 5, phường An Hòa (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) đang đi công chuyện, đã dừng xe, truy bắt đối tượng. Tên cướp la hét, rút kim tiêm ra, nói là trong kim tiêm có máu nhiễm HIV để đe dọa. Tên cướp rất hung hãn nhưng anh Hậu vẫn xông vào và khống chế được hắn. Không may, trong lúc gọi lực lượng hỗ trợ, anh Hậu bất ngờ bị đối tượng đâm kim tiêm vào bụng.

    Tại trụ sở Công an phường An Hòa, tên cướp khai tên là Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1977, tạm trú tại 128 đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây là đối tượng có nhiều tiền án, nghiện ma túy và bị nhiễm HIV giai đoạn cuối.

    Sau khi sự việc xảy ra, Bộ CHQS thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng đưa đồng chí Trần Trung Hậu đi xét nghiệm, uống thuốc tránh bội nhiễm. Chiều ngày 2-7, Bộ CHQS thành phố Cần Thơ đã đến thăm, tặng giấy khen và phần thưởng trị giá 1 triệu đồng cho đồng chí Hậu. Được biết, đồng chí Trần Trung Hậu mới gia nhập lực lượng dân quân tự vệ 3 tháng, là người tích cực tham gia huấn luyện và tuần tra canh giác bảo đảm trật tự an ninh khu phố.

    NGUYỄN BÁ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...