Khoảng 15 giờ ngày 8-5-2008, trên đường 931 hướng Tứ Kỳ đi thành phố Hải Dương, đến địa phận xã Kỳ Sơn, tôi thấy một thanh niên làm rơi chiếc túi ni-lon...
Khoảng 15 giờ ngày 8-5-2008, trên đường 931 hướng Tứ Kỳ đi thành phố Hải Dương, đến địa phận xã Kỳ Sơn, tôi thấy một thanh niên làm rơi chiếc túi ni-lon. Phát hiện túi bị rơi, anh vội vàng dừng xe để nhặt lại. Do túi quá mỏng nên khi rơi xuống đường nhựa bị rách, lại có xe ô tô chạy qua nên số tiền lớn đựng trong túi bay tung tóe. Một số người tham gia giao thông dừng lại nhặt tiền. Người thanh niên thấy thế hô lớn "tiền của tôi đánh rơi" và xin mọi người dừng lại. Mặc cho người thanh niên van xin, một số người vẫn nhặt và chiếm đoạt một lượng tiền khá lớn của anh.
Không biết người thanh niên đó bị mất bao nhiêu tiền, có tìm lại được ít nào không, nhưng hình ảnh mọi người hối hả nhặt tiền mặc cho người thanh niên gào lên cứ ám ảnh tôi mãi. Thiết nghĩ, hành động của một số người dân hôm ấy không thể chấp nhận được. Không hiểu khi nhặt tiền họ nghĩ gì và về đến nhà họ có áy náy không? Hành vi trên cần phải lên án và nghiêm trị.
TRẦN CÔNG NHIÊN
(Tứ Kỳ, Hải Dương)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận