QĐND - Sau những ngày chắt chiu, vật lộn với bão giông, nắng gắt nơi xứ đảo, những người nông dân trên huyện đảo Lý Sơn đã được mùa vui. Đâu đâu trên những cung đường mọi người đều cười nói rôm rả, bàn tán về giá hành được, về tính chuyện mua sắm đồ đạc gia đình sau một mùa hành bội thu...
QĐND - Sau những ngày chắt chiu, vật lộn với bão giông, nắng gắt nơi xứ đảo, những người nông dân trên huyện đảo Lý Sơn đã được mùa vui. Đâu đâu trên những cung đường mọi người đều cười nói rôm rả, bàn tán về giá hành được, về tính chuyện mua sắm đồ đạc gia đình sau một mùa hành bội thu.
Cuối tháng 11, con tàu cao tốc An Hải lại đưa chúng tôi từ cảng Sa Kỳ, vượt gần 2 tiếng đồng hồ trên sóng biển để về với huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Cái nắng trưa mùa này đã dịu hơn nhiều so với những lần trước chúng tôi về với đảo. Mùa này là mùa thu hoạch hành trên đảo Lý Sơn. Hầu như sân nhà nào ở xã An Vĩnh cũng đầy ắp hành. Màu tím của củ hành và cái vị cay nhè nhẹ xông vào mũi khách ngay khi bước chân vào bất kỳ nhà nào trong xóm. Đó là điều đặc trưng của vùng đất này trong những ngày vui vì mùa hành đã cho một kết quả như mong muốn.
![]() |
|
Người dân thôn Tây, xã An Vĩnh (Lý Sơn) đang sơ chế hành thu hoạch về. |
Anh Đặng Ngọc Tâm, một nông dân của xã An Vĩnh vồn vã mời chúng tôi vào nhà khi tay vẫn đang thoăn thoắt bóc hành để phơi. Anh Tâm cho biết: Nhiều năm rồi, người dân trên đảo mới trúng được một mùa hành thế này. Từ lâu, ở huyện đảo Lý Sơn, cây hành chỉ xếp hạng thu nhập sau cây tỏi trong đời sống kinh tế trồng trọt của người dân. Tuy nhiên, năm nay thì thời tiết ổn định, hành cho năng suất cao, giá cả lại tăng nên ai ai cũng phấn khởi. Trồng cây hành này trên cát cũng vô vàn gian khổ nhưng thiên nhiên cũng không phụ con người. Đi qua những mùa thất bát, những mồ hôi và cả nước mắt, vẫn có những hạnh phúc thật ngọt ngào với người nông dân chúng tôi. Như mùa này, hành thì cay, nhưng lòng ai cũng cảm thấy mát dịu...".
Theo thống kê sơ bộ, trên diện tích gần 10km2 của đảo Lý Sơn thì đã có 300ha trồng hành, tỏi. Diện tích canh tác này mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 2000 tấn tỏi khô và 3.500 tấn hành. Và có khoảng 90% dân số của đảo trồng hành, tỏi hoặc buôn bán loại cây này. Trong vụ hành thu đông năm 2012, nông dân huyện đảo Lý Sơn trồng được hơn 100ha, tổng sản lượng cho thu hoạch đạt khoảng 140 tấn, với giá trị gần 2 tỷ đồng. Hành được mùa, được giá, nông dân Lý Sơn có thêm khoản thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình và có vốn để đầu tư vào sản xuất vụ tỏi sắp tới.
Điều vui hơn, tháng 3-2009, sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học-Công nghệ đã công nhận thương hiệu sản phẩm hành, tỏi Lý Sơn, người tiêu dùng trong cả nước, nhất là ở các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội biết đến sản phẩm này... Vì vậy mà giá, đặc biệt là tỏi đã nhanh chóng tăng lên. Bởi có lẽ vị ngon của hành, tỏi nơi đây khác biệt và có những nét đặc trưng mà không nơi nào khác có được. Cái ngon quyện vào trong từng múi hành, múi tỏi làm người tiêu dùng sành ăn cảm nhận được ngay.
Hiện nay, với giá bán 15-17 nghìn đồng/kg hành củ tươi, trừ chi phí đầu tư như mua cát, phân bón..., mỗi sào hành (500m2) nông dân Lý Sơn thu lãi 4-5 triệu đồng (80-100 triệu đồng/ha). Trung bình mỗi sào hành (500m2) cho thu hoạch từ 700-800kg, cao hơn niên vụ trước 200-250kg. Bà Phạm Thị Giả (trú thôn Tây, xã An Vĩnh) cho biết: "Vụ hành năm trước, một sào chỉ thu hoạch được khoảng bình quân 300kg, nhưng năm nay một sào được gần 800kg. Giá hành tươi những năm trước chỉ 4-6 nghìn đồng/kg thì năm nay lại cao hơn nhiều, vì thế sau khi thu hoạch tôi dự định sẽ bán một phần hành tươi để có tiền đầu tư cho vụ tỏi, số còn lại sẽ phơi khô để bán mỗi khi có việc cần".
Bà Giả còn chia sẻ rất nhiều người dân ở thôn Tây, xã An Vĩnh (huyện đảo Lý Sơn) đã có ý định đổi xe máy, sửa sang lại nhà cửa và sắm sửa đồ đạc, tiện nghi khác trong nhà sau mùa hành này. Chung niềm vui và hy vọng cùng những người dân trên huyện đảo Lý Sơn, bước chân chúng tôi qua từng con đường nơi đây nhẹ hơn, lòng cũng cảm thấy thư thái hơn. Cuộc sống nơi đây vốn yên bình, chân chất. Thêm một mùa hành bội thu, bình yên lại càng tôn lên trên huyện đảo này...
Bài và ảnh: CHÍ AN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận