QĐND - Mùa thi năm 2011, em Lê Minh Khiết, con trai út trong một gia đình thuần nông ở xã Nghĩa Thuận (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Ngãi với 56 điểm; thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh với 28,5 điểm và thủ khoa Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh với 29,5 điểm...
QĐND - Mùa thi năm 2011, em Lê Minh Khiết, con trai út trong một gia đình thuần nông ở xã Nghĩa Thuận (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Ngãi với 56 điểm; thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh với 28,5 điểm và thủ khoa Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh với 29,5 điểm.
Là học sinh chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lê Khiết (tỉnh Quảng Ngãi), ngoài sách giáo khoa là nền tảng kiến thức thì tài liệu giúp Lê Minh Khiết học nâng cao chủ yếu là “tải” từ Internet. Khiết cho biết: “Em thường xuyên truy cập Internet để tìm những bài toán hay và tự mình mày mò, nghiên cứu cách giải. Internet cũng là cầu nối giữa em với bạn bè, thầy cô, với những bài toán khó. Những vấn đề chưa hiểu, em lại tìm đến Internet để giãi bày cùng thầy cô, bạn bè và nhờ giúp đỡ”.
![]() |
|
Tìm tòi tài liệu trên Internet đã giúp Lê Minh Khiết rất nhiều trong học tập. |
Đón nhận niềm vui này, ông Lê Kỳ - bố của Lê Minh Khiết tâm sự: “Gia đình tôi mừng lắm. Thật bõ công bao ngày đêm Khiết miệt mài tự học, tự tìm tòi. Nhiều lúc thấy con trai mất ngủ, người gầy rộc vì lo lắng trước những kỳ thi vừa qua, lòng tôi như thắt lại. Gia đình không thật có điều kiện để lo cho con được nhiều như những gia đình khá giả khác, nhưng tôi rất tự hào vì trong khó khăn, con trai vẫn nỗ lực vươn lên”.
Khiết cho biết, em sẽ theo học tại Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Làm bác sĩ là niềm ước mơ của Khiết từ ngày em bước vào THPT. Em hy vọng sau này mình có điều kiện để chữa bệnh giúp những người nghèo.
Ngoài danh hiệu thủ khoa của 2 trường đại học, vừa qua, Lê Minh Khiết còn được Trường Đại học FPT trao tặng học bổng Nguyễn Văn Đạo với giá trị 9.900USD kèm theo khóa học Tiếng Anh dự bị.
Chia tay Khiết, chúng tôi chúc em sẽ có những quyết định đúng đắn cho tương lai của mình, tiếp tục làm rạng danh ngôi trường Lê Khiết và quê hương Quảng Ngãi anh hùng.
Bài và ảnh: Đinh Hương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận