Vào năm 2005, Hội Chữ thập đỏ xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đưa ra sáng kiến: “Nuôi lợn đất” giúp đỡ người nghèo. Ngay từ ngày đầu, sáng kiến này đã thu hút được đông đảo người dân trong xã tham gia...
Vào năm 2005, Hội Chữ thập đỏ xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đưa ra sáng kiến: “Nuôi lợn đất” giúp đỡ người nghèo. Ngay từ ngày đầu, sáng kiến này đã thu hút được đông đảo người dân trong xã tham gia.
Tại mỗi gia đình, các thành viên luôn nhắc nhau tiết kiệm các khoản chi tiêu, để dành “nuôi lợn đất”. Nhiều tấm gương tiêu biểu miệt mài chắt bóp giúp đỡ người nghèo. Họ là những người không giàu có gì, họ chỉ là những người đã về hưu, những người bán vé số, buôn bán đồng nát, những em học sinh… dành dụm những đồng tiền ít ỏi để làm việc nghĩa. Sau hai năm đi vào hoạt động, xã tiến hành “mổ lợn đất” bốn lần, với tổng số tiền thu được là 6 triệu đồng. Số tiền này đều được các Chi hội Chữ thập đỏ giữ riêng để kịp thời hỗ trợ những trường hợp hộ nghèo khó khăn cần giúp đỡ. Để minh bạch trong sử dụng quỹ, mỗi lần chi tiêu đều có sự thống nhất giữa Chi hội với Hội Chữ thập đỏ và UBND xã. Tính từ khi phong trào được triển khai đến nay, nhiều gia đình gặp hoạn nạn đột xuất trong xã đã được hỗ trợ kịp thời. Mặc dù số tiền hỗ trợ còn khiêm tốn, nhưng đây là việc làm đầy tình nghĩa, thể hiện đạo lý cao đẹp “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.
Mong rằng, phong trào ngày càng được nhân rộng ra nhiều địa phương, được nhiều hội viên chữ thập đỏ và toàn dân tham gia hưởng ứng.
Phạm Khắc Minh (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận