Chủ Nhật, 30/05/2010, 22:36

    Một trận đánh, nhiều kinh nghiệm

    Năm 2004, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, các lực lượng biên phòng, công an, hải quan đã phối hợp bắt giữ một vụ với 5 đối tượng, 199 bánh hê-rô-in. Chiến công đầu tiên trong đấu tranh với bọn tội phạm ma túy ở trên địa bàn đã làm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cha Lo vừa mừng, vừa lo...

    Năm 2004, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, các lực lượng biên phòng, công an, hải quan đã phối hợp bắt giữ một vụ với 5 đối tượng, 199 bánh hê-rô-in. Chiến công đầu tiên trong đấu tranh với bọn tội phạm ma túy ở trên địa bàn đã làm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cha Lo vừa mừng, vừa lo: Mừng vì trình độ, năng lực, sức chiến đấu của ta có thể hoàn toàn trấn áp được bọn tội phạm ma túy; lo vì cũng bắt đầu từ đây, khu vực biên giới phía Tây Quảng Bình, đặc biệt là ở “vùng đệm” xung quanh cửa khẩu Cha Lo, bọn tội phạm ma túy sẽ “tăng cường hoạt động”, kể từ đây, ta phải đương đầu với loại tội phạm nguy hiểm nhất. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 27,5km với nước bạn Lào, có 4 cột mốc N12, N13, 01, 03, thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đây là nơi mà bọn tội phạm ma túy thường lợi dụng địa hình hẻo lánh, phức tạp vận chuyển “hàng trắng” vào nội địa…

    No image available

    Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cha Lo tuần tra bảo vệ biên giới.

    Chỉ trong hai năm 2008, 2009, Đồn đã tổ chức vây bắt và khởi tố 6 vụ án hình sự, trong đó có 3 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy (6000 viên tân dược, 54kg ma túy tổng hợp và 1,06kg cần sa); tổ chức 116 đợt tuần tra biên giới, 22 đợt truy quét làm trong sạch địa bàn… Một trận đánh lớn của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cha Lo diễn ra cách đây chưa lâu, đã để lại nhiều bài học, kinh nghiệm quý trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

    Theo tin báo của mạng lưới mật, ngày 15-7-2008, mọi công việc chuẩn bị vận chuyển ma túy của các đối tượng ở Lào đã hoàn tất. Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp Đồn Biên phòng Cha Lo lập chuyên án mang bí số 708C. Ngày 22-7-2008, cơ sở bí mật ngoại biên báo về “hàng” đã được tập kết và đang vận chuyển về cửa khẩu Cha Lo, có khả năng sẽ theo đường mòn qua biên giới. Hai mũi tiến công của ta được tổ chức: Mũi 1 gồm lực lượng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu phối hợp hải quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua cửa khẩu…

    Mũi 2: Lợi dụng lúc giữa trưa, trời mưa, mây mù, một toán người lầm lũi vác 3 bảo tải “hàng” vượt qua biên giới, cách cửa khẩu Cha Lo 800 mét về phía Tây, lọt vào tầm quan sát của tổ tuần tra, mật phục. Bộ đội Biên phòng và cán bộ Ban Bảo vệ rừng phòng hộ khép dần vòng vây. Bị bất ngờ phát hiện, bọn tội phạm vứt hàng tháo chạy. Chỉ còn một tên rất cáo già… Thượng úy Phan Huy Hoàng, Đội trưởng Đội vũ trang, chỉ huy mũi 2 kể lại: “Hắn luồn lách, giữa các khe núi, bật cây rừng chống trả lực lượng đuổi bắt. Bị dồn vào một góc núi, hắn dừng lại đối mặt với tôi... Tôi cùng đồng đội đã lao vào quật ngã hắn. Nhưng hắn giả làm người đi rừng, làm ra vẻ không liên quan đến những bao “hàng” kia. Hắn ngang nhiên tuyên bố: Tôi chỉ phạm tội vượt biên trái phép thôi, ngoài ra không có tội gì hết…”.

    Tên tội phạm này khai tên là Trần Khánh Toàn, quê quán ở huyện Minh Hóa – Quảng Bình, trú quán ở huyện Đa Oai – Lâm Đồng. Qua kiểm tra và giám định 3 gùi “hàng” có 84 gói chứa các viên ma túy tổng hợp hàm lượng cao, loại ma túy mới nhất, nguy hiểm nhất.

    Thượng úy Hồ Đức Minh, Phó trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Cha Lo cho biết: Trước vụ án trên 10 ngày, tại cửa khẩu, anh và đồng đội cũng đã phát hiện trên xe khách mang biển số Un – 0982 chạy tuyến Viêng Chăn – Đà Nẵng, hai đối tượng là Lê Thị Thu Hương và Tôn Thất Phận cất giấu trong người và hành lý 5.847 viên ma túy tổng hợp. Khi thấy bị “động”, hai đối tượng này có hành vi tẩu tán tang vật, nhưng đã bị Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

    Rõ ràng, mật độ các vụ án ma túy diễn ra ở đây ngày càng tăng, với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Thượng tá Phan Thanh Tâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cha Lo tâm sự: Cứ qua mỗi trận đánh, chúng tôi lại tích lũy được nhiều kinh nghiệm, bài học đấu tranh với bọn tội phạm ma túy. Đó là phải tổ chức hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các bộ phận; kiên quyết, bình tĩnh, xử trí tình huống nhanh gọn, an toàn... Nhờ đó, trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị liên tiếp lập công. Đồng chí Phan Huy Hoàng được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba, đồng chí Hồ Đức Minh được tặng Bằng khen và tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cha Lo được tặng Huân chương Chiến công hạng nhì.

    Mùa mưa đã đến trên núi rừng Minh Hóa – Quảng Bình. Ngồi quây quần bên các chiến sĩ biên phòng chuẩn bị lên đường hành quân “mật phục”, Thiếu tá Đinh Xuân Hùng – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cha Lo chia sẻ cùng chúng tôi: Trước khi bước vào mỗi trận chiến đấu, mỗi lần đi “mật phục”, anh em cán bộ, chiến sĩ đều xác định quyết tâm lập công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều này xuất phát từ kết quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác dân vận, thi đua khen thưởng và công tác chính sách, hậu phương. Đơn vị có lập “quỹ chính sách”, mỗi người đóng góp vào đó 20.000 đến 30.000 đồng mỗi tháng, dùng để thăm nom người thân gia đình cán bộ, chiến sĩ khi ốm đau, hoặc có việc hiếu, hỉ. Những đồng chí có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, luôn được đơn vị tạo điều kiện tốt nhất để vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa có thể chăm sóc gia đình…

    Bài và ảnh: Trần Hoài

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...