Thứ Tư, 29/06/2011, 21:32

    Mùa mưa, nơm nớp lo… điện giật

    QĐND - Mùa mưa đến, người dân nhiều khu vực ngập lụt ở Thành phố Hồ Chí Minh lại nơm nớp lo sợ tai nạn về điện. Những cái chết thương tâm vì bị điện giật khi ngập nước trong thời gian qua luôn là nỗi ám ảnh thường trực...

    QĐND - Mùa mưa đến, người dân nhiều khu vực ngập lụt ở Thành phố Hồ Chí Minh lại nơm nớp lo sợ tai nạn về điện. Những cái chết thương tâm vì bị điện giật khi ngập nước trong thời gian qua luôn là nỗi ám ảnh thường trực. 

    Điện “giăng bẫy” khắp nơi

    Hộp điện bung nắp, dây điện rơi lòng thòng xuống đường, trụ điện gỉ sét… là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được ở nhiều tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

    Nhiều con đường thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, dây điện buông lòng thòng trên đầu người. Gần số nhà 16/4, khu phố 6, phường Linh Trung, dây điện vướng cây xanh sà xuống ngay lòng đường. Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn thuộc phường 21, quận Bình Thạnh, cứ cách khoảng 3 - 4 cột điện lại bắt gặp một trụ điện có hộp bị bung hoặc mất nắp.

    Trên các tuyến đường như: 3-2, Cách mạng Tháng Tám, Đinh Tiên Hoàng… tình trạng trụ điện bị gỉ sét; dây điện, dây cáp đan chéo chằng chịt... khá phổ biến. Trụ điện trước số nhà 430-432 đường 3-2, phường 12, quận 10 có đến 3 hộp bị bung nắp. Một nhân viên bảo vệ ở tòa cao ốc gần đó cho hay, tình trạng này diễn ra từ lâu nhưng chưa thấy ngành điện khắc phục.

    No image available
    Một tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Lâm câu móc điện ngay dưới chân trụ.

     

    Ngay đầu hẻm 20, đường 3-2, người dân  móc điện từ đường dây xuống và cột ổ điện vào biển báo giao thông. Đã có nhiều trường hợp điện bị rò rỉ bởi cách làm cẩu thả, thiếu ý thức của một số người dân như thế này. Chị Trang bán nước giải khát ở khu vực này cho biết, tình trạng này diễn ra đã lâu, nhưng không thấy ai đến xử lý. Đoạn đường này thường xuyên bị ngập nước khiến cây cột biển báo giao thông quấn dây điện chằng chịt này trở thành mối đe dọa rất nguy hiểm cho người đi đường.

    Trên đường Nguyễn Lâm, quận 10, một tiệm sửa xe gắn máy câu điện ngay dưới chân trụ để phục vụ công việc. Bên ngoài có một tấm thép che chắn tạm bợ.

    Còn ở hẻm 391 Trần Hưng Đạo, quận 1, nhiều hộ dân móc nối, buộc dây điện vào cột hoặc mắc qua cửa sắt. Có nhà còn để ổ cắm, cầu dao trước hiên, cạnh ban công sắt, nhưng chỉ che chắn sơ sài bằng tấm nhựa. Chỉ cần một mối hở nhỏ cũng có thể xảy ra rò rỉ điện, rất nguy hiểm. Mặc dù vậy, khi được chúng tôi hỏi thì ông Phan Minh Tấn, người dân ở đây khoát tay: “Làm sao mà bị điện giật được. Bà con ở đây ai cũng làm vậy mà có sao đâu!”. Chắc ông Tấn và nhiều người dân làm ẩu kiểu này đã quên, mới năm ngoái, một cô gái đã bị điện giật chết oan uổng ngay tại chỗ khi vừa chạm tay vào cửa sắt bên ngoài phòng trọ tại quận 7.

    No image available
    Biển báo giao thông này trở thành mối nguy hiểm chết người do bị người dân “biến” thành nơi câu móc điện (ảnh chụp trên đường 3-2, phường12, quận 10).

     

    Lo vẫn hoàn lo

    Chúng tôi trở lại ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, làm em Cồ Quốc Duy bị tử vong khi đi vào đoạn đường ngập nước, trụ điện bị hở. Anh Trịnh Minh Trí, ngụ số nhà 671 đường Trần Hưng Đạo, người chứng kiến vụ tai nạn vẫn chưa hết bàng hoàng: “Hồi trước mỗi lần mưa lớn, nhà bị ngập, tôi dùng cái máy chạy bằng điện bơm nước ra ngoài. Nhưng sau vụ tai nạn của bé Duy, tui sợ bị rò điện nên chuyển sang dùng máy bơm chạy bằng dầu”. Để bảo đảm an toàn trong mùa mưa, gia đình anh Trí đã ngắt điện toàn bộ. “Mỗi khi bị ngập nước, nhà tui chỉ thắp đèn dầu. Thà chịu khổ một chút còn hơn lỡ gặp rủi ro, rò rỉ điện là bỏ mạng.” – anh Trí nói.  

    Bà Lý Lệ Nhi, hơn 20 năm buôn bán nước giải khát tại góc ngã tư này cho hay: Nơi đây thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn điện, nhất là vào mùa mưa. “Đoạn đường này hễ mưa là ngập. Hôm nào mưa to thì ngập đến cả nửa mét. Tui đứng bán hàng gần cột điện nên mỗi lần mưa to là vào nhà dân trú nhờ chứ không dám bán hàng, sợ điện trong các trụ bị ngập, rò rỉ”. Bà còn cho biết thêm, sau vụ tai nạn điện của em Duy, có thấy nhân viên điện lực đến hiện trường kiểm tra và khắc phục sự cố, nhưng cách làm vẫn còn tạm bợ theo kiểu rò rỉ ở đâu thì vá víu chỗ đó, còn hiện trạng về điện ở khu vực này thì lo vẫn hoàn lo.

    Bước vào mùa mưa năm nay, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã có công văn yêu cầu các đơn vị, tổ chức phối hợp cùng UBND quận, huyện tổng kiểm tra công tác an toàn điện trên toàn hệ thống. Tuy nhiên, theo một số cán bộ, nhân viên ngành điện, việc kiểm tra chỉ có thể thực hiện trên bình diện chung. Còn tình trạng sử dụng điện cẩu thả, câu móc bừa bãi ở từng hộ gia đình thì rất khó kiểm soát. Hơn lúc nào hết, từng hộ gia đình, từng cá nhân cần nêu cao ý thức tự giác, cẩn trọng để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

    Theo Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh, những năm gần đây trung bình mỗi năm bệnh viện tiếp nhận từ 10 đến 12 bệnh nhi bị tai nạn về điện. Đa số các vụ tai nạn này đều rất nặng, có chữa được cũng để lại di chứng tàn tật suốt đời.

    Bài và ảnh: Quỳnh Nga

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...