Thứ Bảy, 16/02/2013, 19:56

    Mừng thọ không phong bì, nét đẹp văn hoá cần nhân rộng

    QĐND Online - Trong khi nhiều người tổ chức mừng thọ cho bố mẹ linh đình tốn kém, khoe mẽ giàu sang, thậm chí lợi dụng thu phong bao phong bì, thì lễ mừng thọ của 8 cụ bà và 1 cụ ông ở xóm 7 xã Nga Tân huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa...

    QĐND Online - Trong khi nhiều người tổ chức mừng thọ cho bố mẹ linh đình tốn kém, khoe mẽ giàu sang, thậm chí lợi dụng thu phong bao phong bì, thì lễ mừng thọ của 8 cụ bà và 1 cụ ông ở xóm 7 xã Nga Tân huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa lại không hề nhận quà biếu, phong bì của bất kỳ ai. Các cụ chỉ nhận tình cảm tri ân của con cháu, chia sẻ niềm vui cùng xóm giềng bầu bạn, một nét đẹp văn hoá cần được nhân rộng .

    Ơn nghĩa sinh thành

    Nhà văn hóa thôn 7 xã Nga Tân, ngày 15-2 (tức mùng 6 Tết) nhộn nhịp vui tươi bởi hàng trăm người già, trẻ, gái, trai, con, cháu, dâu rể, học sinh, sinh viên và cả bộ đội đến dự lễ mừng thọ cho 9 cụ trong xóm. Đây là lần thứ 5 xóm 7 tổ chức mừng thọ tập trung. Chị Mai Thị Hồng, Bí thư chi bộ xóm 7 cho biết: “Lần đầu tiên thôn mừng thọ cho các cụ đông vui như thế. Mỗi cụ có một hoàn cảnh, điều kiện kinh tế khác nhau, nhưng khi được thông báo mừng thọ ai cũng phấn khởi.

    Trong 9 cụ được mừng thọ đợt này, có cụ ông Đặng Văn Cự là một nhân vật đặc biệt, năm nay cụ tròn tuổi đại thọ và là người có nhiều công lao cống hiến cho Quân đội. Anh Đặng Văn Canh, con trai thứ hai của cụ cho biết: “Mừng thọ cho bố tôi có ý nghĩa báo đáp công sinh thành dưỡng dục của “tứ đại đồng đường” tức là 4 đời con, cháu, chắt, chút trong một gia đình, mong cụ khoẻ hơn, sống lâu hơn”.

    Cụ Cự đã tham gia kháng chiến chống Pháp, tham gia phong trào bình dân học vụ. Năm 36 tuổi, vợ cụ mất. Cụ ở vậy nuôi con ăn học nên người. “Chúng tôi rất khâm phục đức tính ấy của bố. Tôi nghĩ đây là dịp để chúng tôi báo đáp nghĩa sinh thành, đền ơn dưỡng dục. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc răn dậy con cháu, chắt, chút nhớ công ơn cha mẹ, ông bà”, anh Canh chia sẻ.

    Lễ mừng thọ cho 9 cụ xóm 7 diễn ra trong đầm ấm nghĩa tình. Tới dự có chính quyền địa phương, Hội người cao tuổi xóm 7 cùng đông đủ con cháu, dâu rể, anh em họ hàng, bạn bè, làng xóm. Họ uống với nhau ly rượu mừng, đọc thơ cho nhau nghe, con cháu hát tặng mừng ông trường thọ. Bà Cách- thành viên trong Hội người cao tuổi của thôn cho biết: “Tôi chưa đến tuổi được mừng thọ. Thấy các cụ tôi cũng vui lây. Ở xóm chúng tôi có gia đình sống hòa thuận “tứ đại đồng đường” tức là 4 đời con gái, trai cháu, chắt, chút gần 40 người ở chung một mái nhà. Con trai cũng như gái, dâu cũng như rể đoàn kết làm ăn,  ai cũng thành đạt”.

    No image available

    Các cụ ở xóm 7 xã Nga Tân chụp ảnh lưu niệm trong lễ mừng thọ

    Không nhận phong bì, quà biếu

    Trong lễ mừng thọ của của 9 cụ xóm 7 xã Nga Tân huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa điều đặc biệt là cụ không nhận phong bì, quà biếu của bất cứ ai. Khi mọi người đến chúc tuổi kèm theo phong bì, các cụ đều trả lại, kể cả con cháu tặng tiền tỏ lòng hiếu thảo. Cụ Cự bảo: “Chúng tôi tổ chức mừng thọ để sống vui sống khoẻ chứ không phải bán cỗ lấy tiền, nên xin các ông bà không mừng tiền mừng quà. Chúng ta đang cùng nhau xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư. Mừng thọ không nhận phong bì cũng là một nét đẹp văn hoá mới cần được nhân rộng. Tôi mong các cụ mừng thọ sau này cũng làm như tôi, vừa vui lại không tốn kém, đỡ vất vả cho con cháu “trả nợ” sau này. Chúng ta học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là ở việc này”.

    Trong lễ mừng thọ đầu năm mới, các cụ ở xóm 7 chỉ nhận hoa hồng và bức trướng. Những bông hoa hồng tươi thắm của các con cháu, như thay lời báo đáp những hồng ân mà các cụ răn dạy họ nên người. Anh Mã Văn Tiền, con trai đầu của cụ Mã Văn Chỉ nói: “Mừng thọ là nghĩa cử của con cháu đối với cha mẹ ông bà. Nếu nhận phong bì, quà biếu thì còn gì là thiêng liêng nghĩa tình nữa. Cái chính là mừng tuổi để cho bố tôi vui, sống khoẻ hơn, vui vầy với con cháu trong gia đình. Ai cũng mừng thọ bằng tấm lòng là tốt nhất và gia đình chúng tôi xin ghi nhận. Tôi coi đây là một nét đẹp văn hoá mới”.

    Anh Trịnh Xuân Nam, xóm trưởng xóm 7 chia sẻ: “Từ lâu, chúng ta có tật hễ mừng thọ là bày đặt cỗ bàn linh đình phong bao phong bì, tốn kém. Đó như một hủ tục cần nên bỏ. Mừng thọ mà phong bì nhiều hơn mâm cỗ thì mất ý nghĩa. Chi bằng đến với nhau bằng tình cảm ân tình ý nghĩa biết bao nhiêu. Những người già cảm nhận được tình cảm của con cháu tri ân, còn lớp trẻ chúng tôi cũng hài lòng xúc động và học tập các cụ”.

    Bài và ảnh: MAI TUẤN CƯỜNG

    mthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...