QĐND - Trưa chủ nhật ngày 3-7, trời nắng gắt, nhưng tại một nhà dân đang xây dựng trên đường Nguyễn Tất Thành (thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) chúng tôi vẫn thấy khoảng gần chục chiến sĩ đang hì hục lao động...
QĐND - Trưa chủ nhật ngày 3-7, trời nắng gắt, nhưng tại một nhà dân đang xây dựng trên đường Nguyễn Tất Thành (thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) chúng tôi vẫn thấy khoảng gần chục chiến sĩ đang hì hục lao động. Người thì đào hố, người xúc đất, bê gạch... lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi (ảnh). “Ngày chủ nhật đơn vị không cho nghỉ hay sao mà lại đi "làm dân vận thế này?” - tôi hỏi. Một chiến sĩ buông xẻng bộc bạch: “Dân vận gì đâu, anh em đi làm giúp bạn của chỉ huy mà...”.
![]() |
Tìm hiểu tôi được biết, chủ căn nhà đang xây dựng trên là bạn của chỉ huy đơn vị nơi các chiến sĩ đang học tập. Vì thiếu thợ, nên chủ nhà đã “mượn” chỉ huy đơn vị một số chiến sĩ để làm nốt những phần việc dở dang. Vì “nể” bạn nên chỉ huy đơn vị liền nhận lời... Qua trao đổi với số chiến sĩ đang lao động giúp “bạn của thủ trưởng”, tôi được biết việc chỉ huy đơn vị “cho mượn” người để đi lao động vào những ngày nghỉ cũng thỉnh thoảng diễn ra, ảnh hưởng đến sức khỏe và vi phạm chế độ ngày nghỉ của bộ đội. Đề nghị lãnh đạo, chỉ huy đơn vị có tình trạng nêu trên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời, không để bộ đội đi lao động sai quy định.
Bài, ảnh: Hiền Phương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận