Thứ Ba, 11/09/2007, 20:17

    Muốn hạnh phúc, giàu có thì sinh ít con

    Điều đó đã được đúc rút từ thực tế cuộc sống của gia đình anh Huỳnh Văn Thiên, sinh 1966, trú tại ấp Hoàng Minh, xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu...

    Điều đó đã được đúc rút từ thực tế cuộc sống của gia đình anh Huỳnh Văn Thiên, sinh 1966, trú tại ấp Hoàng Minh, xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu - một trong những gia đình được bình chọn đi dự Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc năm 2007.

    Sinh ra và lớn lên không được như bao đứa trẻ khác ở vùng quê ven biển lắm tôm nhiều cá này, Huỳnh Văn Thiên mồ côi cha khi chưa được 10 tuổi. Cha hy sinh trong kháng chiến, bỏ lại bốn mẹ con Thiên trong căn nhà lá rách nát, trống huơ trống hoác, không có một cục đất chọi chim. Khi mới lên 10 tuổi, Thiên cùng mẹ đi làm thuê làm mướn, bươn chải, gánh vác mọi công việc để các em có bữa ăn qua ngày. Sau nhiều năm lam lũ vất vả, Huỳnh Văn Thiên được ông nội đưa về nuôi dạy và lớn lên trong tình yêu thương của ông bà. Sống xa mẹ, xa các em, Thiên luôn khát khao được một ngày ở bên mẹ, bên em, nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo, Thiên nén nỗi nhớ nhung, ở lại với ông bà nội, phấn đấu làm lụng, xây dựng cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Năm 1986, Huỳnh Văn Thiên vừa tròn 20 tuổi, được ông bà nội cưới vợ, cho ra ở riêng với tài sản là 6,5 công đất. Cuộc sống nghèo khó trước đây đã thôi thúc vợ chồng Thiên chí thú làm ăn. Nhờ áp dụng mô hình quảng canh cải tiến, cộng thêm nuôi lợn, cá, trồng hoa màu..., sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình anh cũng có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

    Khát khao một gia đình hạnh phúc, giàu có, mặc dù Thiên chỉ có 3 anh em, nhưng anh luôn nhận thức sâu sắc rằng, sinh ít con là một trong những yếu tố cần thiết để nuôi dạy con ăn học đầy đủ, giảm bớt gánh nặng kinh tế gia đình, có điều kiện làm ăn. Hai vợ chồng anh thống nhất chỉ sinh một con (nay đã lập gia đình và sống chung với anh chị). Nhờ vậy, anh chị có điều kiện xây dựng gia đình hạnh phúc, mẫu mực. Có chung quan niệm sống, lại biết nhường nhịn, chia sẻ cho nhau từ công việc nặng nhẹ, nên cuộc sống của vợ chồng anh luôn chan hòa, đầm ấm. Chọn cho mình lối sống đúng đắn, chuẩn mực trong từng lời nói, hành vi để con cái trông vào, anh chị luôn chú trọng việc dạy bảo con những lời hay lẽ phải, biết kính trên nhường dưới, lễ phép với ông bà, cha mẹ... Không chỉ là tấm gương sáng cho con cái noi theo, anh chị còn là công dân tốt, nhà nông giàu kinh nghiệm, người láng giềng luôn tận tình giúp đỡ mọi người vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

    HUỲNH SỬ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...