Thứ Ba, 05/04/2011, 18:10

    Mường Ải sẽ không còn lớp học tre lá

    QĐND Online - Hai tháng nữa, học sinh ở các bản xa của 2 xã Mường Ải, Mường Típ (Kỳ Sơn - Nghệ An) sẽ tạm biệt những chiếc lán lá đơn sơ đã gắn bó với mình nhiều năm để chuyển vào sinh hoạt khu bán trú dân nuôi khang trang, rộng rãi, sạch sẽ...

    QĐND Online - Hai tháng nữa, học sinh ở các bản xa của 2 xã Mường Ải, Mường Típ (Kỳ Sơn - Nghệ An) sẽ tạm biệt những chiếc lán lá đơn sơ đã gắn bó với mình nhiều năm để chuyển vào sinh hoạt khu bán trú dân nuôi khang trang, rộng rãi, sạch sẽ. Cán bộ, đoàn viên tỉnh Nghệ An và Đồn biên phòng 543 đang dồn sức để biến ước mơ cháy bỏng bấy lâu của học sinh nơi vùng cao Kỳ Sơn thành hiện thực...

    No image available

    Những lán lá trọ chỉ còn là ký ức của học sinh Mường Ải

    Mấy năm trước tôi có dịp đến Mường Ải (Kỳ Sơn - Nghệ An) đúng vào mùa mưa. Dịp ấy ở miền biên viễn này mưa rả rích kéo dài suốt ngày. Những con đường vốn đã khó đi nay thêm lầy lội. Thế nhưng những khó khăn ấy không thấm thía gì so với những "cư dân" nhỏ tuổi từ khắp các bản xa xôi của xã đang phải đối diện hàng ngày để đổi lấy con chữ. Trong những chiếc lán đơn sơ, trống hơ trống hoác được ghép từ những nan nứa, tấm ván gỗ là cuộc sống của những cô , cậu học trò. "Mưa ở biên giới bất chợt lắm, có khi ào ạt trút nước xuống một hồi rồi tạnh. Mỗi cơn mưa là nỗi ám ảnh của từng học sinh ở những lán bán trú. Những lán lá vốn "trời đất thông nhau" khi gặp mưa mọi thứ như quần áo, chăn màn, sách vở trong lán ướt hết. Nhiều đêm mưa thâu, học sinh chỉ biết co ro, nép mình sát vách lán cầu cho trời sáng. Sáng lên lớp nhìn em nào em nấy mắt thâm quầng, người co rúm vì lạnh, thầy cô thương lắm. Thương học trò, nhưng bởi trường lớp ở đây xiêu vẹo như thế nên chúng tôi chỉ biết động viên các em bằng cách dồn hết tâm sức vào từng bài giảng", thầy giáo Lâm Ngọc Nguyên, giáo viên Trường THCS Mường Ải tâm sự.

    *

    *   *

    Ngoảnh đi, ngoảnh lại đã hơn ba năm trôi qua, tôi có dịp cùng với Đoàn cán bộ của Tỉnh đoàn Nghệ An trở lại mảnh đất Mường Ải trong hành trình "Nghĩa tình nơi biên giới, hải đảo". Gần trưa, Mường Ải hiện ra trước mắt. Mây cuộn trắng trời, sà thấp xuống đầu người, e ấp, mơn man như thiếu nữ tuổi mười bảy. Những dãy nhà lá năm xưa giờ vẫn hiện hữu hiên ngang sát bên dòng sông Nậm Mộ. Dù rất mệt sau hành trình dài, vất vả nhưng đến nơi ai cũng cảm thấy bớt mệt mỏi bởi tinh thần đón tiếp nồng nhiệt của thầy cô và học sinh nơi vùng cao này. Sau khi đi thăm một vòng khu lán trọ của học sinh, Thượng uý Trần Văn Thành, trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh Nghệ An không giấu nổi cảm xúc: "Nhìn các em sống trong những chiếc lán lá tuềnh toàng, mưa dột, nắng luồn mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Chuyến đi này giúp chúng tôi khảo sát địa bàn, tham mưu cho thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh có những hoạt động quyên góp, ủng hộ học sinh vùng cao để giúp giấc mơ đến trường của các em bớt vất vả hơn. Có thể chiến dịch hè tình nguyện năm 2011, những đoàn viên của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An sẽ có mặt ở Mường Ải để giúp đồng bào xây dựng cơ sở chính trị và phát triển kinh tế".

    No image available

    Lễ khởi công khu bán trú dân nuôi ở Mường Ải.

    Từ lúc đặt chân đến Mường Ải, anh Vương Quang Minh, trưởng ban tuyên giáo Tỉnh đoàn Nghệ An luôn tay cùng với chỉ huy Đồn biên phòng 543 triển khai kế hoạch khởi công nhà bán trú dân nuôi tại xã Mường Ải. Anh Minh cho biết: "Nhà bán trú dân nuôi ở Mường Ải được thiết kế 6 gian, nhà gỗ, mái phi-brô xi măng, đủ diện tích cho 120 học sinh sinh hoạt, học tập. Tỉnh đoàn đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và giao cho Đồn biên phòng 543 khảo sát, thiết kế và thi công công trình. Tỉnh đoàn sẽ hỗ trợ 150 triệu, địa phương và Đồn biên phòng 543 ủng hộ 35 triệu đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ được bàn giao và đi vào sử dụng trước mùa mưa năm nay".

    Từ ngày nhận nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và thi công nhà bán trú dân nuôi tại xã Mường Ải, cán bộ, đoàn viên Đồn biên phòng 543 bận rộn hơn. Do quãng đường từ thị trấn Mường Xén vào đến địa điểm thi công dài hơn 40 km đường rừng nên công tác vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng gặp vô cùng khó khăn. Anh Đặng Quang Truyền - Bí thư chi đoàn Đồn 543 tâm sự: "Hàng ngày chứng kiến những vất vả của các em học sinh bán trú, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 543đ càng tăng thêm quyết tâm, đẩy nhanh tiến độ thi công. Chi đoàn Đồn đã xung kích nhận đảm nhiệm công việc vận chuyển nguyên vật liệu vào ngày cuối tuần tình nguyện. Đến nay nguyên vật liệu đã được tập kết đầy đủ về vị trí thi công".

    No image available

    Học sinh ở Mường Ải vui mừng chờ đón ngôi nhà bán trú dân nuôi

    Trong những ngày cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 543 tập kết nguyên vật liệu, nhiều phụ huynh học sinh ở các bản cũng có mặt cùng bộ đội vận chuyển xi măng, cát, sỏi. Nhiều phụ huynh còn mang cả gỗ ở gia đình mình để góp xây dựng khu bán trú. Em Lầu Y Na, học sinh Trường THCS Mường Ải chia sẻ: "Khi em thông báo với gia đình các chú bộ đội đang triển khai xây dựng nhà bán trú, bố mẹ em rất vui. Nhà em ở bản Ái Khe, cách trung tâm xã hàng chục km đường rừng nhưng bố em vẫn quyết định dừng việc đi rẫy để ra giúp các chú bộ đội".

    Với tốc độ thi công như hiện nay, khoảng hai tháng nữa, những chiếc lán lá đơn sơ chỉ còn trong ký ức của mỗi học sinh nơi đây. Khi chuyển vào nhà bán trú dân nuôi khang trang, rộng rãi, chắc chắn điều kiện học tập của em học sinh dân tộc Mông, Khơ Mú và Thái nơi đây sẽ tốt hơn. Con chữ đến với các em sẽ bớt đi những khó khăn, vất vả...

    Bài, ảnh: Đức Dục

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...