Thứ Ba, 28/10/2008, 23:04

    Mưu trí, dũng cảm bắt cướp

    Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 27-10, chị Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1959, trú tại 16B, phố Hàng Than, đi xe mô-tô chở con gái là Phùng Trà My trên đường Lê Hồng Phong, đến trước cửa Trung tâm Thể thao Khúc Hạo (quận Ba Đình, Hà Nội) thì bị một đối tượng đi xe máy áp sát, giật chiếc túi xách.

    No image available
    Chiến sĩ Phạm Công Hoan.
    Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 27-10, chị Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1959, trú tại 16B, phố Hàng Than, đi xe mô-tô chở con gái là Phùng Trà My trên đường Lê Hồng Phong, đến trước cửa Trung tâm Thể thao Khúc Hạo (quận Ba Đình, Hà Nội) thì bị một đối tượng đi xe máy áp sát, giật chiếc túi xách. Do va chạm với xe của chị Hòa, khi bỏ chạy, xe của đối tượng va tiếp vào xe của anh Nguyễn Nam Giang, cán bộ Thông tấn xã Việt Nam. Hắn và anh Giang đều bị ngã. Thấy đối tượng định dựng xe bỏ chạy, anh Giang đã nhanh chóng rút chìa khóa xe của hắn.

    Đúng lúc đó, Binh nhất Phạm Công Hoan, sinh năm 1988, quê huyện Hưng Hà, Thái Bình, là chiến sĩ Tiểu đội 23, Trung đội 8, Đoàn H75 (Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) đang làm nhiệm vụ gần đó, lập tức lao theo tên cướp. Cuộc truy đuổi từ đường Lê Hồng Phong qua đường Ông Ích Khiêm, tới đường Chùa Một Cột thì chiến sĩ Hoan đuổi kịp. Bằng miếng võ nghiệp vụ, chiến sĩ Hoan nhanh chóng khống chế đối tượng, phối hợp với Binh nhì Nguyễn Văn Tân, thuộc Trung đội 1, Đại đội 3, Tiểu đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) cùng làm nhiệm vụ trong khu vực áp giải đối tượng về khu vực hiện trường gây án. Chỉ huy đơn vị đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Ðiện Biên, quận Ba Đình xử lý theo quy định của pháp luật.

    Tang vật vụ cướp gồm một túi xách, trong đó có 2.050.000 đồng, một điện thoại di động hiệu Simens AL21 cùng phương tiện gây án là xe máy Yamaha biển kiểm soát 29M9-9890 của tên cướp được bàn giao cho Công an phường Ðiện Biên. Hắn khai tên là Ðào Trung Dũng, sinh năm 1981, trú ở 326 Bà Triệu, phường Lê Ðại Hành, quận Hai Bà Trưng, từng có một tiền án 3 năm tù vì tội cướp giật, nay lại “ngựa quen đường cũ”.

    Gặp chúng tôi, chiến sĩ Hoan cho biết: Khi thấy tên cướp bỏ chạy, em gắng truy đuổi, không hề nghĩ đến nguy hiểm, chỉ mong sao bắt được hắn, giao cơ quan chức năng xử lý. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Chính ủy Đoàn H75 cho biết: Chiến sĩ Phạm Công Hoan tuổi đời trẻ nhất trong phân đội, nhưng luôn năng nổ nhiệt tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sống chan hòa với đồng đội. Đơn vị sẽ sớm hoàn tất thủ tục đề nghị cấp trên khen thưởng.

    Bài và ảnh: PHAN ANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...