Thứ Sáu, 08/12/2006, 20:12

    Nâng cao ý thức tự giác của người dân

    Những ngày vừa qua, theo dõi thông tin trên báo Quân đội nhân dân về cơn bão số 9, tôi thấy các đồng chí phản ánh rất kịp thời diễn biến của bão. Nhiều tin, bài, ảnh phóng viên báo Quân đội nhân dân gửi về từ các tâm điểm của bão càng làm cho thông tin sinh động và tin cậy...

    Những ngày vừa qua, theo dõi thông tin trên báo Quân đội nhân dân về cơn bão số 9, tôi thấy các đồng chí phản ánh rất kịp thời diễn biến của bão. Nhiều tin, bài, ảnh phóng viên báo Quân đội nhân dân gửi về từ các tâm điểm của bão càng làm cho thông tin sinh động và tin cậy. Thông tin trên báo còn có tác dụng động viên các ngành, các cấp cùng nhân dân tham gia chống bão. Đặc biệt báo kịp thời nêu những bất cập, việc một số người dân, thậm chí cả chính quyền cơ sở còn chủ quan, xem nhẹ cơn bão, thiếu biện pháp phòng ngừa hiệu quả, dẫn đến những thiệt hại nặng nề về người và của. Tôi rất tâm đắc với bài Cùng bàn luận có tiêu đề “Chủ quan-bài học đau xót” của báo ngày 6-12 nói về hậu quả của sự chủ quan trong phòng, chống bão. Qua đó báo đã góp phần giúp cho nhiều cán bộ cơ sở và người dân hiểu ra vấn đề, có thêm ý thức cảnh giác và sự chuẩn bị phòng, chống bão tốt hơn.

    Sự tuyên truyền hiệu quả của báo Quân đội nhân dân về lĩnh vực bão lụt từ nhiều năm nay đã được bạn đọc cả nước ghi nhận. Đóng góp đó cần tiếp tục được phát huy một cách toàn diện và sâu sắc hơn. Đề nghị báo chú ý kết hợp giữa tuyên truyền trên báo với việc nâng cao chất lượng các hoạt động quyên góp ủng hộ nhân dân vùng bão lụt như báo đã từng làm trong thời gian qua.

    Lê Văn Trung (Công ty Cổ phần may Phú Đức, quận 3, TP Hồ Chí Minh)

    Báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn

    Hơn 10 năm trong quân ngũ, tôi rất thích đọc báo Quân đội nhân dân, coi đó như món ăn tinh thần hằng ngày không thể thiếu của mình và các đồng đội. Nhưng từ khi chuyển ngành, do bận sản xuất, kinh doanh mà một thời gian dài tôi không có điều kiện đọc báo Quân đội. Gần đây, tôi thấy đài Truyền hình Việt Nam thường xuyên điểm báo Quân đội nhân dân vào chương trình Chào buổi sáng, nhất là các bài Cùng bàn luận cập nhật các vấn đề kinh tế-xã hội, những chuyện xảy ra trong ngày... Vì vậy, tôi đã tìm đặt mua báo Quân đội nhân dân để đọc. Thật vui vì sau khi đọc, qua trao đổi với các cựu chiến binh và bạn đọc khác trong khu về báo, chúng tôi cùng có chung nhận xét thấy báo của Quân đội ta có cải tiến rất mạnh cả hình thức và nội dung. Nhiều bài điều tra chống tiêu cực, bình luận quốc tế tỏ ra sắc sảo và có tác dụng thiết thực, được bạn đọc chú ý, hoan nghênh. Trình bày đẹp và hấp dẫn.

    Tuy nhiên, tôi thấy báo vẫn còn nhiều bài viết dù rất đúng nhưng chưa thật sự hấp dẫn bạn đọc vì cách viết còn khô, thiếu sinh động. Ví dụ như các bài viết về cựu chiến binh làm kinh tế thường đơn giản, chưa có chiều sâu để lôi cuốn người đọc. Một số thông tin về an ninh trật tự báo đưa vẫn chậm. Thỉnh thoảng có bài viết để xảy ra sai sót về con số, địa danh các trận đánh hay nhầm lẫn chi tiết khiến những cựu chiến binh đã từng tham gia ở đó hoặc biết đến chưa vừa lòng. Đó là những việc mà các nhà báo-chiến sĩ cần xem xét, nghiên cứu. Tôi cũng như nhiều bạn đọc đều mong muốn, tin tưởng rằng: các đồng chí hoàn toàn có thể khắc phục được hạn chế trên, báo Quân đội nhân dân sẽ tiến bộ và phát triển mạnh mẽ hơn.

    Hoàng Ngọc Chính (phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

    Báo Quân đội nhân dân ở Viện quân y 103

    Đến Viện quân y 103 vào một buổi sáng, chúng tôi bất ngờ thấy trong khuôn viên chính, ngay trên sân trung tâm bệnh viện tập trung khá nhiều người xung quanh một bảng thông báo. Tôi lại gần tìm hiểu thì ra đây là bảng báo hàng ngày. Bảng báo được thiết kế thành 3 ô: ô đầu được dán đủ 8 trang báo Nhân Dân; ô thứ hai dán báo Quân đội nhân dân và một ô để dán các thông báo của bệnh viện. Trung tá Nguyễn Văn Tiến, đoàn phòng không B61, phụ huynh cháu Nguyễn Khắc Hiếu, bệnh nhân A10-tâm sự: “Thay vợ vào chăm con, tranh thủ giờ mua ăn sáng cho cháu tôi “điểm qua” tin trên báo cho đỡ nhớ-thói quen hàng ngày ở đơn vị mà”. Bác Bùi Văn Trung, bệnh nhân đến từ Hưng Yên cho biết: Tôi bị bệnh trọng, đã điều trị qua nhiều bệnh viện, nhưng đây là bệnh viện đầu tiên có bảng báo. Bảng báo đã giúp những bệnh nhân như chúng tôi theo dõi được tin tức trên báo, đặc biệt là báo Quân đội nhân dân-tờ báo có nhiều thông tin cần thiết, bổ ích với những người nông dân như tôi. Chỉ là một việc làm nhỏ nhưng thể hiện bệnh viện không chỉ quan tâm chăm sóc sức khỏe mà còn quan tâm cả đời sống tinh thần bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

    Được biết, ngoài việc dán báo hàng ngày lên bảng báo, Viện quân y 103 còn tổ chức cho bệnh nhân là quân nhân vào các buổi sáng, dành 30 phút để đọc báo. Anh Chu Văn Đông, bộ đội công binh cho biết: “Báo Quân đội nhân dân như một người bạn thân thiết của chúng tôi, nhất là những lúc bệnh tật, đau yếu phải xa đơn vị. Duy trì đọc báo Quân đội nhân dân như ở Viện quân y 103 là một điều hết sức quý, giúp chúng tôi vượt qua bệnh tật để trở về đơn vị”. Ngay vào khu bệnh nhân chờ khám, Viện quân y 103 còn tổ chức quầy sách báo để phục vụ bệnh nhân trong thời gian chờ khám.

    Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo, Ban giám đốc Viện quân y 103, việc khai thác, sử dụng thông tin trên báo chí đã được làm tốt và bảng báo đã trở thành thực đơn không thể thiếu của mỗi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mỗi ngày. Rất mong các bệnh viện, nhà khách, đoàn an-điều dưỡng trong quân đội làm tốt như Viện quân y 103.

    NGUYỄN XUÂN SINH (Hà Đông, Hà Tây)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...