Thứ Bảy, 13/01/2007, 22:12

    Nét đẹp giữa đời thường

    Chị nhân viên bưu điện ngẩng đầu nhìn tôi chốc lát rồi quay người đi ra quầy sau với lời nhắn lại: Anh chờ tý nhé! Khoảng hơn 1 phút sau chị quay lại trên tay cầm một bì thư đưa cho tôi và nói: Hôm trước anh nhận tiền nhuận bút nhưng để quên 100.000đ trên quầy, em gọi điện xuống cơ quan nhưng người ta bảo anh về quê có việc riêng nên em cho vào bì thư bỏ vào két chờ khi nào anh về trả lại...

    Chiều 3-1-2007, tôi lên bưu điện Trung tâm tỉnh Kon Tum nhận tiền nhuận bút. Sau khi xem qua giấy báo nhận tiền của tôi, chị nhân viên bưu điện ngẩng đầu nhìn tôi chốc lát rồi quay người đi ra quầy sau với lời nhắn lại: Anh chờ tý nhé! Khoảng hơn 1 phút sau chị quay lại trên tay cầm một bì thư đưa cho tôi và nói: Hôm trước anh nhận tiền nhuận bút nhưng để quên 100.000đ trên quầy, em gọi điện xuống cơ quan nhưng người ta bảo anh về quê có việc riêng nên em cho vào bì thư bỏ vào két chờ khi nào anh về trả lại, nhưng sau đó em đi học ở thành phố Hồ Chí Minh nên chưa gặp để trả cho anh được.

    Từ khi bỏ quên tiền (tôi không hề biết là mình quên) đến khi tôi được nhận lại thời gian đã trôi qua hơn 6 tháng. Một trăm nghìn đồng tuy không lớn, nhưng khi nhận lại từ chị nhân viên Bưu điện tôi cảm thấy rất vui. Nói thật lòng tôi vui vì được lại tiền thì ít, nhưng vui vì tình người, lòng tin nơi con người thì nhiều hơn. Tôi nói như vậy không phải quá tự mãn, đề cao mình. Mà vì trước đây tôi bị nhầm đến 496.500đ nhưng vừa không được trả lại, mà còn bị ấm ức. Hôm ấy, tôi ghé sạp báo mua tờ Tuổi trẻ Cười giá 3.500đ, tôi đưa tờ 500.000đ nhưng cứ tưởng là 20.000đ, nên khi chị bán báo đưa lại cho tôi 16.500đ tôi vẫn không biết, khi về nhà tôi mới biết mình đưa nhầm, khi quay lại thì chị ta không thèm kiểm tra xem thế nào mà nói ngay: Làm gì có, vớ vẩn! Tôi về nhà mà lòng buồn rười rượi.

    Qua câu chuyện có thật của mình, với bài viết này tôi muốn kể lại hành động đẹp giữa đời thường của chị vì ngày nay những hành động tương tự không nhiều. Qua bảng tên trên áo tôi biết chị tên là Đinh Thị Hoa - nhân viên Bưu điện Trung tâm tỉnh Kon Tum.

    PHẠM VĂN CHUNG

    (Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...