QĐND - Trong lực lượng vũ trang, quân nhân nữ đã ít, nhà báo nữ còn ít hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong hệ thống báo chí toàn quân hiện nay, nhưng các nhà báo nữ vẫn song hành và cố gắng để không thua kém “đấng mày râu” cả trong huấn luyện cũng như tác nghiệp tại thực địa...
QĐND - Trong lực lượng vũ trang, quân nhân nữ đã ít, nhà báo nữ còn ít hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong hệ thống báo chí toàn quân hiện nay, nhưng các nhà báo nữ vẫn song hành và cố gắng để không thua kém “đấng mày râu” cả trong huấn luyện cũng như tác nghiệp tại thực địa.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các nhà báo trong quân đội, bất kể nam hay nữ, đều phải nghiên cứu, tìm hiểu và bồi dưỡng kiến thức quân sự, cũng như kiểm tra, rèn luyện, thực hiện điều lệnh… Vì vậy, ngoài chuyên môn nghiệp vụ báo chí và kiến thức khoa học-xã hội như các nữ đồng nghiệp ở báo ngoài quân đội, các nữ nhà báo quân đội còn được trang bị thêm kiến thức về quân sự, quốc phòng.
![]() |
| Nữ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Quân đội nhân dân chụp ảnh lưu niệm với đại diện Ban biên tập và các phòng, ban. Ảnh: Minh Trường. |
Các đợt huấn luyện quân sự bao giờ cũng là thử thách lớn đối với các nhà báo nữ. Còn nhớ, khi lần đầu tiên bắn đạn thật, nhà báo Bích Thuận nổi tiếng hát hay của "làng báo" quân đội đã thốt lên “Mẹ ơi!”. Nhìn đôi tay chỉ quen cầm bút với micro của chị, quả thực lúc đó, nhiều đồng nghiệp không khỏi nao lòng. Chính tôi cũng có lúc nằm ngắm tấm bia mãi rồi mới dám bóp cò.
Rồi có những đêm tối, đứng gác giữa đồng không mông quạnh, cứ tưởng tượng và sợ đủ thứ, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm rình rập. Ấy vậy mà không ai dám rời vị trí gác… Lại có lần, nửa đêm, nghe tin mẹ phải cấp cứu, chồng đi vắng, con còn nhỏ, ruột nóng ran như có lửa đốt. Nhưng không thể về ngay lập tức mà phải tuân theo điều lệnh, báo cáo và chờ quyết định của chỉ huy. Song vì nhiệm vụ, không được về ngay, nhưng vẫn “vui vẻ” chấp hành và cầu mong mẹ chóng khỏi bệnh… Cứ thế, các nhà báo nữ trong quân đội dần dần được rèn luyện tinh thần đồng đội, ý thức trách nhiệm, khả năng chịu đựng và thích ứng với hoàn cảnh.
Các nữ nhà báo chiến sĩ cũng có chế độ quân phục, phụ cấp, hưởng lương, như các đồng nghiệp nam giới. Tuy nhiên, nếu so với các đồng nghiệp nam thì nữ nhà báo - chiến sĩ ít có cơ hội “thể hiện” bản lĩnh nơi chiến trường trong thời kỳ chiến tranh hoặc tác nghiệp ở những địa bàn khắc nghiệt như biên giới, hải đảo… Dù có người từng nói vui: “Ở đây, lịch sử không dành cho phái nữ”, nhưng bằng tâm huyết, chị em vẫn gắn bó với nghề. Bộ quân phục, chiếc ba lô hay cây súng tưởng chừng như tương phản, nhưng lại càng tôn thêm cái duyên và vẻ đẹp của các nữ nhà báo - chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.
QUỲNH PHẠM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận