Thứ Tư, 21/01/2009, 18:14

    Ngày hội của công nhân vùng biên giới

    Vùng biên giới Đức Cơ - Ia Grai (Gia Lai) những ngày cuối năm thời tiết nắng nóng, những cánh rừng cao su của Công ty 75 - 715 (Tổng Công ty 15) trải dài tít tắp, cây nối cây, hàng nối hàng thẳng tắp, cành lá đua nhau vươn lên trời cao để đón lấy ánh nắng mặt trời...

    No image available

    Cạo mủ cao su. Ảnh internet

    Vùng biên giới Đức Cơ - Ia Grai (Gia Lai) những ngày cuối năm thời tiết nắng nóng, những cánh rừng cao su của Công ty 75 - 715 (Tổng Công ty 15) trải dài tít tắp, cây nối cây, hàng nối hàng thẳng tắp, cành lá đua nhau vươn lên trời cao để đón lấy ánh nắng mặt trời. Nơi đây, Tổng Công ty 15 tổ chức ngày hội những “Bàn tay vàng” của đội ngũ công nhân, người lao động, là nơi gặp gỡ đua tài của 115 tuyển thủ (có 21 tuyển thủ là công nhân đồng bào dân tộc thiểu số) đại diện cho hàng ngàn cán bộ công nhân của 6 Công ty cao su, đứng chân trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

    Trước khi vào Hội thi, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang – Tổng giám đốc trao đổi cùng chúng tôi: Tổ chức hội thi “Bàn tay vàng” vừa để động viên, khuyến khích tinh thần, trách nhiệm của cán bộ công nhân trong lao động sản xuất, lại vừa có dịp để họ học tập lẫn nhau, loại bỏ những chi tiết không phù hợp, vận dụng những cái hay, cái tích cực vào quá trình sản xuất, khai thác, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến với hội thi, Công ty 72, 74, 75 vẫn giữ được truyền thống “vững mạnh”. Bên cạnh đó Công ty 715, 732 đã có sự bứt phá mẽ về xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng khai thác và đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân và người lao động...

    28 phút là thời gian được Ban tổ chức đưa ra cho một tuyển thủ dự thi phải đạt năng suất tốt nhất cạo mủ trên 100 cây cao su. Bên tiếng hát, tiếng đàn của anh em công nhân, dàn đồng thanh cổ động tạo nên không khí tưng bừng, náo nhiệt. Tuy nhiên, chỉ đến phút thứ 21, tuyển thủ Nguyễn Văn Tiến (Công ty 75) và Đỗ Xuân Trưởng (Công ty 74) đã về đích; Cao Đức Phương (Công ty 732), Bá Đình Lỹ (Công ty 715) và Thái Đình Đồng (Công ty 72) về đích ở phút thứ 22 và trên 70 tuyển thủ khác về trước 23 phút, thật là một cuộc bứt phá ngoạn mục đáng được biểu dương. Là người có số điểm tuyệt đối, được Tổng Công ty 15 tặng danh hiệu “Bàn tay vàng”, tuyển thủ Nguyễn Văn Tiến, Công ty 75 mừng vui cho chúng tôi biết: “Vào làm công nhân cao su từ năm 1998, liên tục 5 năm qua anh đều dự Hội thi “Bàn tay vàng” và cả năm lần anh đều đạt giải, vui hơn là năm nay anh được Tổng Công ty 15 gọi vào đội tuyển chuẩn bị tham gia dự thi “Bàn tay vàng” do Tập đoàn Cao su Việt Nam tổ chức. Đại tá Đỗ Văn Sang - Giám đốc Công ty 75 có lẽ là người vui nhất. 24 giải thưởng được ban tổ chức trao trong hội thi thì các tuyển thủ Công ty của anh đã “ẵm trọn” 10 giải, cùng với giải nhất toàn đoàn…

    LÊ QUANG HỒI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...