Thứ Hai, 27/05/2013, 19:54

    Ngày mới ở Tri Lễ

    QĐND - Trở lại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi những đổi thay tích cực nơi vùng cao biên giới xa xôi này. Điện đã về với Tri Lễ làm thỏa ước mong bấy lâu nay và thay đổi mọi mặt trong đời sống của người dân nơi đây...

    QĐND - Trở lại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi những đổi thay tích cực nơi vùng cao biên giới xa xôi này. Điện đã về với Tri Lễ làm thỏa ước mong bấy lâu nay và thay đổi mọi mặt trong đời sống của người dân nơi đây...

    Chúng tôi được biết công trình đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp này thuộc dự án điều chỉnh, mở rộng khu kinh tế-quốc phòng Kỳ Sơn do Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 4 làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 3-2012 và hoàn thành, đóng điện vào ngày 31-1-2013. Công trình gồm tuyến đường dây 35KV dài 11,6km; 4 tuyến đường dây hạ áp 0,4KV dài 3,5km và 4 trạm biến áp cung cấp điện cho 9 bản với gần 700 hộ dân và các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã Tri Lễ.

    No image available

    Có điện, cuộc sống người dân xã Tri Lễ đang từng bước đi lên. (Trong ảnh: Gia đình anh Vi Thanh Sơn ở bản Yên Sơn đã được mua ti vi để xem).

    Theo ông Vi Thanh Xuân ở bản Yên Sơn, xã Tri Lễ: "Gia đình tôi trồng gần 1,4ha chanh leo, trước đây, khi tưới nước, vợ chồng tôi phải gánh nước trong hai ngày mới tưới xong. Mỗi lần như thế, hai vai và chân chúng tôi mỏi nhừ, phải mất cả tuần mới khỏi. Bây giờ có điện rồi, tôi mua một chiếc máy bơm và vài chục mét ống để tưới nước nên khỏe lắm, vừa tiết kiệm được sức lao động mà hiệu quả lại cao”.

    Còn đồng chí Lữ Văn Cương, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Tri Lễ chia sẻ: “Trước đây, khi chưa có điện, mỗi lần cần in hay phô-tô các loại công văn, tài liệu gửi lên UBND huyện, chúng tôi phải ra thị trấn Kim Sơn để làm, xong rồi quay về để lãnh đạo xã ký, đóng dấu rồi lại phải lên UBND huyện để nộp. Mỗi lần đi đi, về về như thế mất gần 120km, có khi phải mất cả ngày chỉ để nộp một cái công văn. Nhưng đấy đã là chuyện cũ rồi! Từ khi có điện, UBND xã đã mua máy tính, máy in nên từ việc đánh máy đến in đều thực hiện ngay tại ủy ban”.

    Thật khó để nói hết được niềm vui và những thay đổi trong cuộc sống của người dân Tri Lễ từ khi có điện. Nhiều gia đình đã sắm quạt điện, nồi cơm điện, ti vi, tủ lạnh... phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày. Cùng với đó, các dịch vụ như xay xát, cửa hàng bán đồ điện cũng xuất hiện nhiều làm cho bản làng nơi đây vui nhộn hẳn lên. Người dân đã tiếp cận nhanh hơn với các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và các hoạt động văn hóa, xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, góp phần xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương.

    Thượng tá Nguyễn Công Văn, Đoàn phó Đoàn KT-QP 4 thổ lộ với chúng tôi: “Năm 2010, Đoàn KT-QP 4 được giao nhiệm vụ mở rộng khu KT-QP sang địa bàn huyện Quế Phong. Sau khi ổn định, chúng tôi đã triển khai nhiều dự án giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn 4 xã Tri Lễ, Nậm Giải, Hạnh Dịch và Thông Thụ, như: Dự án đưa điện về bản; dự án đường nước sạch cho một số bản vùng cao và UBND xã Tri Lễ... Chúng tôi cũng cử cán bộ cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xuống từng thôn, bản để tuyên truyền vận động bà con phát triển lúa nước từ 1 vụ thành 2 vụ; hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng mía, chanh leo; xây dựng các mô hình tăng gia sản xuất, chăn nuôi để bà con học tập... Qua sự hướng dẫn của bộ đội và các mô hình trên, hiện nay, bà con đã biết cách chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa ở địa phương”.

    Khi màn đêm buông xuống, giữa núi rừng bao la lại sáng lên ánh điện trên những con đường làng, trong từng căn nhà ở Tri Lễ. Cùng với đó là những tiếng cười vui vẻ, rộn rã khi cả gia đình cùng nhau quây quần bên chiếc ti vi. Tiếng cười xua tan đi những vất vả, mệt nhọc sau một ngày lao động, để ngày mai Tri Lễ bước sang ngày mới cùng với niềm tin về một tương lai tươi sáng...

    Bài và ảnh: HUY CƯỜNG

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...