Thứ Bảy, 09/02/2013, 23:26

    Ngày nghĩa tình ở Nghi Ân

    QĐND Online – Trong thời tiết rét đậm và những cơn mưa phùn rả rích giáp Tết Quý Tỵ 2013, chúng tôi được tận mắt thấy những việc làm cảm động, đầy tình nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 93 dành tặng nhân dân xã Nghi Ân (TP Vinh, Nghệ An), nơi mà điều kiện kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân còn bộn bề những lo toan...

    QĐND Online – Trong thời tiết rét đậm và những cơn mưa phùn rả rích giáp Tết Quý Tỵ 2013, chúng tôi được tận mắt thấy những việc làm cảm động, đầy tình nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 93 dành tặng nhân dân xã Nghi Ân (TP Vinh, Nghệ An), nơi mà điều kiện kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân còn bộn bề những lo toan.

    Sáng ấy, sân của trạm y tế xã nhộn nhịp khác thường, đông đảo người dân trong xã Nghi Ân đã tập trung đến đây để được các thầy thuốc của Phòng Quân y (Binh chủng Công binh) khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Trong khi chờ Thượng tá, Bác sĩ Nguyễn Xuân Thiết, Trưởng phòng quân y kê đơn và tư vấn một số kiến thức về điều trị bệnh cho cụ Phạm Thơm, thương binh hạng 2/4 thời chống Pháp đã hơn 90 tuổi, hiện ở xóm Kim Hợp, tôi lân la hỏi chuyện cháu gái cụ. Chị kể, từ khi nghe chính quyền thông báo bộ đội Tiểu đoàn 93 mời đi khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, cụ vui lắm, ngày nào cụ cũng hỏi tình hình về bộ đội và dặn con cháu phải tạo điều kiện giúp các chú hoàn thành tốt nhiệm vụ rà phá bom mìn.

     
    No image available
    Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Nghi Ân

    Cầm một túi thuốc trên tay, ông Phạm Thanh Hòa ở xóm 13, thương binh hạng 1/4 thời chống Mỹ phấn khởi chia sẻ: “Bộ đội Tiểu đoàn 93 đến làm nhiệm vụ tại địa phương khiến tui nhớ lại hào khí của quân và dân ta thời kỳ đánh Mỹ, lúc rứa bộ đội và nhân dân là một, chúng tui đi đến mô cũng được nhân dân giúp đỡ tận tình, sâu đậm và thắm thiết lắm!”.

    Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Trung Thông, là thương binh chống Mỹ bộc bạch: “Đây là nguồn động viên tinh thần lớn với chúng tôi, chắc chắn sẽ giúp chúng tôi sống vui, sống khỏe và làm được nhiều điều có ích hơn cho gia đình và xã hội”.

    Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Tiểu đoàn 93 tổ chức thực hiện việc khám, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách. Trước đó, Tiểu đoàn đã thực hiện những việc làm tình nghĩa như thế này tại các địa phương của tỉnh Hòa Bình và một số tỉnh khác. Thiếu tá Trần Thanh Khôi, Chính trị viên Tiểu đoàn 93 cho biết, từ tháng 6-2012 đến đầu tháng 1-2013, Tiểu đoàn 93 nhận nhiệm vụ rà phá khoảng 650 hécta đất ô nhiễm bom mìn  vật nổ tồn sót sau chiến tranh trên địa bàn của tỉnh Nghệ An theo Đề án 504 của Chính phủ . Do nơi thực hiện nhiệm vụ cách xa đơn vị hơn 400km nên cán bộ, chiến sĩ của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và tác nghiệp. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước tình cảm thắm thiết đó, Tiểu đoàn đã mạnh dạn đề xuất khám, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách của địa phương và được cấp trên nhất trí. Ngoài nội dung trên, Tiểu đoàn còn tổ chức xây dựng 2 nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.  

    No image available
    Các đại biểu khánh thành nhà tình nghĩa tặng ông Bạch Thiềm

    Vào buổi chiều cùng ngày, thời tiết có sự thay đổi đến bất ngờ, như muốn vui cùng người dân địa phương, mặt trời rải những hạt nắng vàng nhẹ, xua tan cái lạnh giá, u ám của những ngày đông kéo dài. Mặc dù chưa đến giờ làm lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa, nhưng đông đảo bà con thôn Kim Đông và xã Nghi Ân đã đến, cười nói rôm rả trong sân, chia vui với gia đình ông Bạch Thiềm cùng ông Nguyễn Công Lệ. Trong không khí ấy, ông Nguyễn Công Lệ tâm sự: “Choa là thương binh hạng 4/4 hầy, choa cũng được chút ít tiền thương tật. Lát nữa mi đến nhà choa mà coi, cái nhà cũ nằm cạnh nhà mới rứa, cũng siêu vẹo và dột nát khác gì nhà ông Thiềm mô”.

    Sau những lời chia sẻ chân tình ấy, tôi được ông Lệ dẫn đi thăm ngôi nhà. Tôi không khỏi ngỡ ngàng về giá trị của ngôi nhà tình nghĩa mái bê tông cốt thép, nền lát đá hoa, rộng gần 70m2, có 3 phòng và công trình phụ khép kín còn ngai ngái mùi vôi vữa - điều khác nhiều với những ngôi nhà tình nghĩa mà tôi vẫn thường thấy. Mãi sau Chính trị viên Khôi mới cho biết, mỗi ngôi nhà có tổng giá trị 178 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng được trích từ quỹ “đền ơn đáp nghĩa” của Binh chủng Công binh. Số còn lại là do cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 93 tự nguyện quyên góp và ủng hộ. Nhân dịp khánh thành và bàn giao 2 nhà tình nghĩa này, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 93 cũng tặng mỗi gia đình một bộ bàn ghế, một chiếc giường và một ti vi màu có tổng giá trị 13 triệu đồng, đây là một trong những nghĩa cử đẹp.

    Tại buổi lễ bàn giao hôm ấy, chúng tôi nhớ mãi lời phát biểu của Đại tá Trần Xuân Mạnh, Phó chính ủy Binh chủng Công binh: “Đây là việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng và Tiểu đoàn 93 dành tặng những gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương, nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn phong trào đền ơn đáp nghĩa, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước và dân tộc, góp phần làm cho mối quan hệ giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đóng quân và nơi làm nhiệm vụ ngày càng thắm thiết, khăng khít và bền vững hơn nữa”.

    Cũng trong buổi lễ ấy, đồng chí Nguyễn Trung Châu, Ủy viên Thường vụ tỉnh Nghệ An, Phó chủ tịch TP Vinh đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho tập thể Tiểu đoàn 93 và Thượng tá Nguyễn Văn Cốc, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 93; vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong năm 2012. Đây chính là những ghi nhận về nghĩa cử cao đẹp của chính quyền và người dân địa phương với Tiểu đoàn 93.

    Tối ấy, trên chuyến xe ngược ra Hà Nội theo tuyến đường 1A nhiều đoạn ngành giao thông đang sửa chữa, mặc dù phải nhừ người chống chọi với những cú lắc phải, lắc trái và những lần bật khỏi nghế ngồi, đầu chạm vào nóc xe đau điếng, nhưng tôi vẫn không thể quên được nụ cười hiền từ và câu nói của chân tình của ông Bạch Thiềm: “Đây sẽ là cái Tết hạnh phúc nhất của gia đình tui từ xưa tới nay”.

    Bài và ảnh: MẠNH THẮNG

    mthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...