Thứ Tư, 09/07/2008, 19:22

    Nghề báo phải đi đến tận cùng

    Lần đầu tôi cầm bút tập viết bài gửi báo Quân đội nhân dân luôn trong tâm trạng hồi hộp. Vì bài viết của tôi chỉ đề cập đến những điều mắt thấy, tai nghe ở đơn vị mình...

    No image available

    Phóng viên đang tác nghiệp. Ảnh: Xuân Dũng

    Lần đầu tôi cầm bút tập viết bài gửi báo Quân đội nhân dân luôn trong tâm trạng hồi hộp. Vì bài viết của tôi chỉ đề cập đến những điều mắt thấy, tai nghe ở đơn vị mình.

    Hai tuần sau bài “Đêm trắng của những người lính thợ canh trời” của tôi được đăng. Sau đó, các bài khác như “Trận địa hoa muống biển”, “Đơn vị tôi có chị Hai năm tấn”... lần lượt lên mặt báo. Vẫn biết các bài báo của tôi được đăng nhờ sự gia công rất nhiều của các anh, các chị biên tập viên trong tòa soạn, nhưng đây là sự động viên rất lớn, giúp tôi ham viết, tích cực gửi bài.

    Để có những bài viết chất lượng, tôi thường xuyên liên lạc với các phòng, ban chức năng của tòa soạn để trao đổi đề tài và cách thể hiện. Các anh: Tô Thành Tuyên, Cát Huy Quang, Hồng Hải... thường xuyên trao đổi về đề tài và hướng dẫn tôi cách thể hiện. Mãi đến tháng 5, tháng 6 năm 2008, tôi mới được tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí toàn quân khóa 7 và được gặp mặt những “người thầy” của mình. Hai tháng trôi qua nhanh, trở lại Đà Nẵng buổi sáng, thì buổi chiều anh Huy Thiêm, Trưởng phòng biên tập Công tác Đảng, Công tác chính trị, gọi điện yêu cầu tôi sửa lại bài “Bà bán vé số câm”. Anh Huy Thiêm hướng dẫn tận tình về nội dung, ảnh minh họa và không quên dặn dò, động viên: “Nghề báo là phải đi đến tận cùng của sự việc”. Thế là với chiếc máy ảnh, quyển sổ tôi chờ suốt buổi sáng để chụp những bức ảnh “bà bán vé số câm” đang bán vé số cho người đi đường và phỏng vấn thêm vài nhân chứng.

    Khi bài được đăng, tôi không giấu nổi niềm vui. Còn vợ tôi thì lấy tờ báo biếu cất riêng vào một ngăn tủ. Chị tôi nghe tin cậu em có bài đăng báo liền tìm đọc. Mượn báo biếu em dâu không cho, chị bảo “Báo Quân đội nhân dân không thấy bán ra ngoài, muốn đọc bài của cậu, chị mua báo ở đâu? Sao em không đề nghị tòa soạn tặng thêm một hai tờ”. Chị nói cũng có lý. Vì nhiều người rất muốn được tác giả tặng báo, nhất là các nhân chứng, gương tốt điển hình. Rất mong tòa soạn tăng số lượng báo biếu cho tác giả.

    NGUYỄN SỸ LONG

    (K455/D6 - Nguyễn Lương Bằng-Tổ 33, Quang Thành 4A, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...