Thứ Bảy, 15/10/2011, 23:29

    Nghị lực của cô gái tật nguyền

    QĐND - Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Ngọc Sơn, huyện miền núi Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Lúc 2 tuổi, cháu Nguyễn Thị Thanh Hoa bị bệnh viêm não Nhật Bản...

    QĐND - Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Ngọc Sơn, huyện miền núi Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Lúc 2 tuổi, cháu Nguyễn Thị Thanh Hoa bị bệnh viêm não Nhật Bản. Bố mẹ cháu là  ông Nguyễn Công Sáu và  bà Nguyễn Thị Tư đã nỗ lực cố gắng; nhờ anh, em nội ngoại giúp đỡ, vay tiền đưa cháu ra Hà Nội điều trị. Sau 6 lần đi, về tốn kém mà hai chân cháu vẫn bị bại liệt hoàn toàn không đi được.

    No image available

    Nguyễn Thị Thanh Hoa đang học bài.

    Năm cháu Hoa 6 tuổi, gia đình không nỡ để con thất học nên thay nhau cõng cháu đến trường. Từ lớp 1 đến lớp 7, cháu lúc nào cũng trên lưng. Năm 2005, khi đang học lớp 7 cháu được đưa về trung tâm phục hồi chức năng ở thành phố Vinh và được phẫu thuật chỉnh hình, điều trị.

    Sau lần phẫu thuật chỉnh hình đó, cháu bắt đầu chống gậy tập đi. Thanh Hoa rất cố gắng tập luyện. Từ chỗ phải chống gậy lê từng bước, sau hơn một năm cháu đã bỏ được gậy để đi. Nhiều lần mệt ngã vật ra đất, mồ hôi vã như tắm. Từ ngày tự đi lại được, Hoa càng quyết tâm học tập và kết quả rất đáng mừng. Từ lớp 6 đến lớp 8, Hoa đều đạt học sinh giỏi cấp huyện. Từ lớp 9 đến lớp 12, Hoa đều là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn.

    Gia đình ông Sáu rất khó khăn. Nhà không chỉ có Thanh Hoa mà em gái của Hoa là Nguyễn Thị Thắm cũng bị bệnh tim bẩm sinh. Để có tiền chạy chữa cho 2 con, ngoài 4 sào ruộng giao lại cho vợ ông Sáu còn phải vào các tỉnh phía nam để làm thêm. Thương cha, mẹ, sau thời gian học bài Hoa đã tranh thủ viết báo gửi cho tòa soạn Báo Thiếu niên Tiền phong, Bút Hoa, Mực Tím để “kiếm” nhuận bút…

    Đầu năm 2011, Thanh Hoa đã đạt giải nhì “Nét bút tri ân”; được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen. Kỳ thi tốt nghiệp THPT (2010-2011) vừa qua Hoa thi đỗ vào Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn và Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Trung ương.

    Có thể nói, thành công của Hoa không chỉ là ý chí, sự cố gắng mà còn là sự quyết tâm của cả một gia đình nghèo để cho con ăn học, trưởng thành.

    Bài và ảnh: Đào Hữu Nguyên

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...