Ở Đà Nẵng có một trung tâm nuôi dưỡng người có công cách mạng, tọa lạc tại số 64 đường Phan Tứ (phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn) đang nuôi dưỡng các đối tượng chính sách già yếu, neo đơn. Nhưng có nhiều tổ chức ở thành phố, thậm chí đóng trên địa bàn cũng chưa biết đến trung tâm này.
Ở Đà Nẵng có một trung tâm nuôi dưỡng người có công cách mạng, tọa lạc tại số 64 đường Phan Tứ (phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn) đang nuôi dưỡng các đối tượng chính sách già yếu, neo đơn. Nhưng có nhiều tổ chức ở thành phố, thậm chí đóng trên địa bàn cũng chưa biết đến trung tâm này.
Điều ấy thật là đáng trách, bởi có những người như các cụ ở đây thì mới có cuộc sống thanh bình hôm nay. Còn thăm hỏi các cụ không phải nhất thiết là đem tiền, quà đến tặng mà chỉ cần một sự thăm hỏi, động viên, một giờ biểu diễn văn nghệ mang chủ đề uống nước nhớ nguồn, hoặc trồng cây lưu niệm hay tiến hành một buổi lao động sửa sang cảnh quan khuôn viên…
Xung quanh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bên cạnh nhiều mặt tốt còn không ít chuyện bất cập. Có những người chiều nào cũng “lai rai” hết vài chục nghìn, nhưng khi tổ trưởng dân phố đến thu 10.000 đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa thì càu nhàu, nhăn nhó. Không ít vị sẵn sàng góp vài trăm nghìn đồng để “nhậu”, nhưng khi cơ quan, chính quyền vận động đóng góp xây nhà tình nghĩa lại nêu ra khó khăn, vướng mắc… Trong khi có những đơn vị năm nào cũng chăm lo chu đáo công tác đền ơn đáp nghĩa, thì vẫn có cơ quan khác chẳng năm nào quan tâm đến, coi đó như là chuyện của ai chứ không liên quan đến mình. Thiết nghĩ, sống trong hòa bình độc lập tự do, thì công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công, người đã hy sinh cho độc lập tự do phải tự nguyện tham gia và không ai có quyền đứng ngoài cuộc.
LÊ VĂN THƠM (80 Hùng Vương, Đà Nẵng)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận