Với gia đình chị Phạm Thị Thuận ở thôn 3, xã Đắc Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông những ngày vừa qua quả là chuỗi ngày hạnh phúc khi gia đình chị được Đồn Biên phòng Nậm Na và Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh Đắc Nông (đơn vị tài trợ) khánh thành, tặng nhà đại đoàn kết...
![]() |
| Bộ đội Biên phòng Đắc Nông tham gia xây dựng nhà đại đoàn kết tặng người nghèo trên địa bàn tỉnh. |
Với gia đình chị Phạm Thị Thuận ở thôn 3, xã Đắc Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông những ngày vừa qua quả là chuỗi ngày hạnh phúc khi gia đình chị được Đồn Biên phòng Nậm Na và Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh Đắc Nông (đơn vị tài trợ) khánh thành, tặng nhà đại đoàn kết trong Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ tư lệnh BĐBP và Báo Quân đội nhân dân phối hợp thực hiện. Ngày gia đình chị Thuận về nhà mới, bà con đến chung vui rất đông, ai cũng mừng cho gia đình chị từ nay thoát khỏi cảnh nhà tạm.
Căn nhà mới của gia đình chị Thuận có diện tích gần 40m2, được xây dựng khang trang với trị giá hơn 30 triệu đồng. Ngoài số tiền hỗ trợ của Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Na còn tích cực đóng góp ngày công và vật chất giúp đỡ gia đình chị Thuận làm nhà. Trong ngày nhận nhà mới, không giấu được niềm vui, chị Thuận tâm sự: “Do hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình tôi không có điều kiện làm nhà, đã từ lâu, cả gia đình vẫn phải ở trong ngôi nhà chật chội, về mùa mưa khổ lắm. Nhờ chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” mà gia đình tôi có nhà mới. Tôi cảm ơn các chú bộ đội, cảm ơn chính quyền, Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh Đắc Nông và bà con đã giúp đỡ gia đình tôi xây dựng nhà!”.
Cùng trong niềm hạnh phúc như gia đình chị Thuận, gia đình anh Hà Văn Pém ở thôn 8, xã Đắc Wil cũng vừa được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Na tặng nhà đại đoàn kết với sự hỗ trợ kinh phí của Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh Đắc Nông. Hoàn cảnh gia đình anh Pém vô cùng khó khăn. Vợ anh ốm nặng đã nhiều năm, 3 đứa con đang tuổi ăn học nên mọi chi phí của cả gia đình chỉ trông vào khoản tiền công làm thuê của anh Pém. Xét hoàn cảnh của gia đình anh, Bộ chỉ huy BĐBP, Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh Đắc Nông đã quyết định hỗ trợ kinh phí, cùng sự góp sức của bà con trong thôn để xây tặng gia đình anh căn nhà mới khang trang, thoáng mát. Ngày nhận quyết định bàn giao nhà, anh Pém xúc động nói: “Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của gia đình tôi, được nhận nhà mới vui mừng chẳng biết nói gì. Tôi hứa sẽ nỗ lực làm ăn, động viên vợ con quyết tâm vượt khó thoát nghèo, góp phần cùng với địa phương xây dựng thôn văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự địa phương và an ninh biên giới”.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắc Nông cho biết: Triển khai giai đoạn 2 Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắc Nông đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan ban ngành, các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn chung tay, góp sức thực hiện. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát đối tượng, lập kế hoạch và trực tiếp tham gia quản lý thi công các công trình. Đến nay, sau hơn 2 tháng triển khai, toàn tỉnh Đắc Nông đã xây dựng và bàn giao xong 20 căn nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo của 7 xã biên giới trong tỉnh và một phòng học của lớp mẫu giáo thôn Đắc Thốt, xã Thuận Hà, huyện Đắc Song. Mỗi căn nhà được xây dựng có diện tích từ 30 đến 40m2, nền láng xi măng, mái lợp tôn, kinh phí xây dựng bình quân hơn 30 triệu đồng/căn.
Được biết, tổng số tiền đầu tư xây dựng các công trình nhà mẫu giáo, nhà mái ấm đợt 2 tỉnh Đắc Nông huy động được hơn 700 triệu đồng, trong đó 285 triệu đồng do Bộ Tư lệnh BĐBP hỗ trợ, Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh Đắc Nông ủng hộ 60 triệu đồng, Bộ Chỉ huy BĐBP vận động các nhà hảo tâm, nhân dân trên địa bàn đóng góp được hơn 186 triệu đồng. Số kinh phí còn lại bao gồm vật tư, tiền mặt và ngày công lao động do cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đóng góp có trị giá 170 triệu đồng. Tuy số lượng nhà xây tặng các hộ nghèo còn hết sức khiêm tốn, nhưng ở tỉnh còn nhiều khó khăn như Đắc Nông thì đây là cố gắng lớn, cho thấy hiệu quả và tính thiết thực, sức lan tỏa của chương trình mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo thật sâu sắc này.
Bài và ảnh: PHAN TÂN-BÌNH ĐỊNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận