Thứ Hai, 08/04/2013, 20:11

    Nghiêm trị hành vi lừa đảo trên tàu

    QĐND - “Bánh chưng đất”, “cổ gà cắm tăm”, những thuật ngữ ám chỉ mánh khóe lừa đảo của dân bán hàng rong thập niên 80 của thế kỷ trước giờ lại xuất hiện trên các chuyến tàu khách Bắc - Nam. Chỉ có điều mánh khóe này ngày càng tinh vi hơn khiến cho nhiều hành khách khóc dở, mếu dở khi gặp phải”...

    QĐND - “Bánh chưng đất”, “cổ gà cắm tăm”, những thuật ngữ ám chỉ mánh khóe lừa đảo của dân bán hàng rong thập niên 80 của thế kỷ trước giờ lại xuất hiện trên các chuyến tàu khách Bắc - Nam. Chỉ có điều mánh khóe này ngày càng tinh vi hơn khiến cho nhiều hành khách khóc dở, mếu dở khi gặp phải”.

    No image available

    Ảnh chụp lúc 22 giờ ngày 28-3 tại toa số 3, tàu SE5 Hà Nội-Sài Gòn.

    Ngày 28-3, anh Đỗ Văn Thành (Tân Phú-Nông Cống-Thanh Hóa) đi trên chuyến tàu SE5 Hà Nội-Sài Gòn kể lại: Hôm đó, khi tàu đến địa phận Ninh Thuận, tôi có mua một giỏ nho khoảng 4kg với giá 50 nghìn đồng từ một người bán hàng rong trên tàu. Sau khi tàu chạy, kiểm tra lại tôi hốt hoảng vì bên trong… toàn giấy lộn, chỉ được vài chùm phía ngoài (xem ảnh). Thật quá đáng, mình thấy họ đóng gói cẩn thận, ai ngờ bị mắc lừa”.

    Không riêng anh Thành mà vợ chồng anh Lê Văn Linh (Sầm Sơn-Thanh Hóa) cũng mua 2 giỏ nho mang vào TP Hồ Chí Minh làm quà cho người thân cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Anh Linh bức xúc: “Mất tiền mà mua cái bực vào thân. Cũng may mình phát hiện sớm, nếu không thì thật xấu hổ khi đem biếu”.

    Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tình trạng hành khách đi tàu Thống Nhất bị lừa như trên không phải là ít. Đề nghị ngành đường sắt tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm những người có hành vi lừa đảo nêu trên.

    Tin, ảnh: HỒ ANH MÃO 

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...