QĐND - Vừa qua, về công tác tại Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, chúng tôi được chứng kiến mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, một sáng kiến chung tay bảo vệ môi trường của tổ chức đoàn cơ sở ở đơn vị...
QĐND - Vừa qua, về công tác tại Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, chúng tôi được chứng kiến mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, một sáng kiến chung tay bảo vệ môi trường của tổ chức đoàn cơ sở ở đơn vị.
Được biết, khi chưa có mô hình này, tại khu căng tin trung đoàn và nhà ở của bộ đội vào những ngày nghỉ cuối tuần, hoặc khi có người nhà quân nhân lên thăm thường xuất hiện các túi ni-lông, vỏ đồ hộp bằng giấy, nhựa, thủy tinh… vứt ra nhiều nơi, ảnh hưởng đến mỹ quan và vệ sinh môi trường.
Giải "bài toán" này, Ban chấp hành Đoàn cơ sở trung đoàn đã phát động các chi đoàn tận dụng vật liệu tái sử dụng (sắt, gỗ, tre… ) dựng thành những “Ngôi nhà 100 đồng” xinh xắn để chứa vỏ hộp, vỏ chai...(xem ảnh). Mỗi vỏ chai, lọ có giá chỉ trên dưới 100 đồng nhưng nếu biết “tích tiểu thành đại” thì các loại phế liệu này mỗi năm cũng mang lại một nguồn thu đáng kể để chi cho các hoạt động chung.
Chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” được tuổi trẻ Trung đoàn 143 tham gia hưởng ứng tích cực, đạt được kết quả khả quan. Việc làm tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn bởi đã nhân lên ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi quân nhân.
Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận