Thứ Bảy, 13/09/2008, 20:42

    Ngôn ngữ... khó hiểu

    Ông là Nguyễn Văn Khoan. Gia đình ông sử dụng diện tích đất ở, tại thửa 31A tờ số 3, bản đồ địa chính xã Hoằng Minh (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Nhưng hộ liền kề, theo ông nêu, đã 3 lần lấn chiếm làm nhà tắm, trổ các lỗ cho nước thải, gây ô nhiễm...

    Chưa ngồi xuống ông đã bật dậy:

    - Tôi đã đề nghị tịt. Xã bảo phải tịt. Mà bây giờ, chưa tịt.

    Không hiểu ông nói gì? Tôi khuyên ông cứ bình tĩnh, trình bày từ từ…

    Ông là Nguyễn Văn Khoan. Gia đình ông sử dụng diện tích đất ở, tại thửa 31A tờ số 3, bản đồ địa chính xã Hoằng Minh (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Nhưng hộ liền kề, theo ông nêu, đã 3 lần lấn chiếm làm nhà tắm, trổ các lỗ cho nước thải, gây ô nhiễm. Đề nghị của ông, xã đã tổ chức hòa giải. Biên bản hội nghị hòa giải ngày 4-5-2006 ghi rõ đề nghị của ông phải “tịt (!) một lỗ ống nước còn lại”. Chủ trì hội nghị đã “chấp nhận giải quyết về lỗ thoát nước. Yêu cầu phải tịt (!) ngay”. Ấy vậy mà nay lỗ thoát nước vẫn chưa… tịt. Thì ra, đề nghị của ông là “bịt”, đã được chính quyền ủng hộ là “bịt” lỗ thoát nước gây ô nhiễm. Có điều đơn và cả biên bản giải quyết hòa giải cứ nói “tịt”, đâm khó hiểu.

    Xin được nói thêm: Vì việc hòa giải không thành, ngày 1-10-2007, UBND huyện đã có công văn 749/UBND-TTr hướng dẫn ông làm đơn gửi đến TAND.

    TRẦN HỒ BẮC

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...