Chủ Nhật, 21/11/2010, 00:09

    Người dân mòn mỏi chờ điện

    Ấp Ngô Kim (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) thuộc vùng quê cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Sau ngày đất nước được giải phóng, người dân của xã cần cù lao động, vượt qua mọi khó khăn để thoát nghèo. Tuy nhiên, điều khó nhất là đến nay họ vẫn chưa được sử dụng điện, dù lưới điện chạy qua địa bàn...

    Ấp Ngô Kim (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) thuộc vùng quê cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Sau ngày đất nước được giải phóng, người dân của xã cần cù lao động, vượt qua mọi khó khăn để thoát nghèo. Tuy nhiên, điều khó nhất là đến nay họ vẫn chưa được sử dụng điện, dù lưới điện chạy qua địa bàn...

    No image available
    Hai đầu ấp Ngô Kim có nhiều đường dây như thế này.

    Những ngày này, nhiều vùng nông thôn trong tỉnh Bạc Liêu đã bị ngập nặng do triều cường. Đường vào ấp Ngô Kim, khoảng 18km, nước lênh láng, chảy xiết, gập ghềnh khó đi, rất dễ xảy ra tại nạn, muốn an toàn thì chỉ còn cách đi bộ.

    Sau một giờ lội bộ chúng tôi mới đến được gia đình ông Nguyễn Văn Dình, cán bộ an ninh xã Ninh Thạnh Lợi trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Ông Dình cũng là người đứng tên trong lá thư phản ánh về tình trạng ấp không có điện gửi đến các cơ quan ban, ngành huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu và các cơ quan thông tin đại chúng.

    Đứng trong sân ngập nước đến đầu gối, ông Dình cho biết:

    - Xã Ninh Thạnh Lợi là vùng quê cách mạng, nổi tiếng với cuộc nổi dậy của nông dân năm 1927 do hương chủ Trần Kim Túc (ông Chủ Chọt) lãnh đạo và từng là căn cứ địa của Khu ủy Tây Nam Bộ, Tỉnh ủy Bạc Liêu trong hai cuộc kháng chiến. Xã đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Ấp Ngô Kim mang tên của một một chiến sĩ liên lạc quả cảm bị thực dân Pháp giết hại. Tuy nhiên, sau 35 năm đất nước được giải phóng, người dân ấp Ngô Kim vẫn phải thắp đèn dầu, trong khi các ấp xung quanh đều có điện.

    Lên chiếc xuồng nhỏ chúng tôi tiếp tục đến với các hộ dân có tên trong lá đơn phản ánh tình trạng thiếu điện của ấp. Qua con kênh dài, đập vào mắt chúng tôi là hàng chục sợi dây điện do người dân tự tiện kéo ngang sông trông như những chiếc bẫy ghe xuồng khi lưu thông. Ông Ba Phong, một người dân tình nguyện chèo xuồng đưa chúng tôi đi khoát tay nói:

    - Người dân chúng tôi đã chịu đựng nhiều năm rồi và cũng đã 5 năm kể từ khi chính quyền địa phương hứa sẽ kéo điện về cho dân. Nhưng đến nay, nỗi mong chờ đang cạn dần vì nói hoài, hỏi hoài mà không cơ quan nào trả lời, không nơi nào chịu trách nhiệm. Có đường điện chạy qua mà vẫn không có điện, do cơ quan chức năng không chịu hạ thế cho bà con  sử dụng điện. Không có điện, dân tụi tui gặp khó khăn trăm bề chú ơi. Thèm xem cái ti vi để biết tin tức thời sự, nhưng đành bó tay. Cần điện phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, chịu chết. Tội nghiệp nhất là lũ trẻ, học bài bằng đèn dầu riết chắc cận thị hết!

    No image available

    Trẻ con ấp Ngô Kim vẫn còn học bài dưới ánh đèn dầu.

    Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết: Ấp Ngô Kim hiện có khoảng 100 hộ dân nhưng chỉ hơn chục hộ ở đầu và cuối ấp là có điện nhờ “câu đuôi” của người khác. Nhưng điện cũng chập chờn và dây điện do người dân tự kéo chằng chịt rất nguy hiểm. Những hộ dân “câu đuôi” còn phải chịu giá điện cao gấp 3 lần giá Nhà nước quy định nên nhiều hộ đành trở lại sử dụng đèn dầu để thắp sáng.

    Chúng tôi không khỏi lo ngại trước cảnh hàng trăm cây cột tràm nhấp nhô trên vuông tôm, ruộng lúa, được người dân sử dụng để kéo đường điện “câu đuôi”. Nhiều cây bị mục chân ngã sụm, dây điện thì ngâm vào nước. Trên bờ cũng không kém gì, dây điện vắt sơ sài lên cây, luồn dọc theo các lối mòn. Một đường điện “câu đuôi” kiểu này thường do 5 đến 6 hộ góp tiền để kéo, có đường dài đến 2km. Rõ ràng nhu cầu về điện của người dân lớn đến nỗi họ bất chấp mọi nguy hiểm, đã có người bị điện giật chết do sơ sẩy khi sửa lại đường điện tạm bợ như thế này.

     Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, người dân trong ấp đã nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền từ xã đến huyện, tỉnh, ra cả Trung ương, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Đã nhiều lần xã tổ chức họp dân và hứa đến quý 3 năm 2010 sẽ kéo điện hạ thế cho dân, nhưng đến nay đã sang quý 4 mà không thấy triển khai gì.

    Tại buổi làm việc với chúng tôi, ông Trần Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Ninh Thạnh Lợi, cho biết:

    - Lưới điện tại xã được kéo từ năm 2005, trên tuyến ấp Ngô Kim có đường trung thế hiện hữu là 3.600m. Nhu cầu thắp sáng của dân rất lớn, chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị lên trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi chỉ biết theo kế hoạch của Sở Công thương và Công ty Điện lực tỉnh Bạc Liêu là sẽ hạ thế trong năm nay, còn thời gian cụ thể thì cũng không biết thế nào.

     Chúng tôi thắc mắc, bây giờ đã là tháng 11, gần hết năm rồi, liệu có hạ thế kịp không? Ông Phong khẳng định:

    - Năm nay nếu đầu tư không làm kịp, sang năm chúng tôi sẽ sử dụng số tiền (1 tỷ đồng) hỗ trợ xã nghèo để lắp đặt, hạ thế cho dân!

    Có thể coi đây là lời hứa đầy tinh thần trách nhiệm của ông Chủ tịch UBND xã. Người dân ấp Ngô Kim, từng kiên nhẫn đợi chờ suốt bao nhiêu năm qua, hy vọng lời hứa đó sẽ trở thành hiện thực.

    Bài và ảnh: HỒNG BỈNH HIẾU

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...