Chủ Nhật, 09/01/2011, 22:13

    Người dân Nghệ An hướng về Đại hội

    QĐND - Lòng dân quê Bác đã và đang hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng với lòng tin sắt son vào Đảng quang vinh và thành công của Đại hội...

    QĐND - Lòng dân quê Bác đã và đang hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng với lòng tin sắt son vào Đảng quang vinh và thành công của Đại hội.

    Hướng về Đại hội Đảng, mỗi người Nghệ An có một cách hoặc việc làm khác nhau. Có người, đơn giản là đi sắm chiếc ti vi mới để chuẩn bị xem phiên khai mạc và bế mạc sẽ được tường thuật trực tiếp qua sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

    Ông Lang Mạnh Hùng, dân tộc Thái ở xã Cắm Muộn (huyện miền núi Quế Phong) khẳng định : Không có Đảng thì làm sao đồng bào dân tộc Thái và các dân tộc khác trên địa bàn vùng miền núi này mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Còn ông Nguyễn Công Trí, 72 tuổi, thường trú tại xóm 7, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc tâm sự: Đại hội XI của Đảng là đại hội của trí tuệ, của sức mạnh, quyết định đường hướng của cả đất nước, dân tộc, làm sao mà người dân không chờ đợi, mong ngóng được. 

    Ông Nguyễn Hữu Anh, cựu chiến binh xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên thì chia sẻ: “Năm nay tôi đã hơn 40 tuổi Đảng. Chứng kiến sự lớn mạnh của đất nước, những thành quả vượt bậc của công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây đó trong nước và trong tỉnh vẫn đang tồn tại những vụ việc, vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội và còn nhiều vấn đề đặt ra đối với Đảng, với đất nước. Tôi cho rằng, muốn thành công, Đảng ta cần tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn mạnh mẽ”.

    Hướng về Đại hội, người dân quê Bác luôn tin tưởng Đảng mãi là ngọn cờ soi sáng, lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện. ./.

    Văn Nhật
    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...