QĐND - Mang trên mình nhiều vết thương, nhưng CCB Nguyễn Văn Việt (thương binh hạng 4/4) ở xóm Mai Lâm, xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã trở thành tỷ phú nhờ nghề nuôi trồng thủy sản. CCB, thương binh Nguyễn Văn Việt đã thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế". Ngoài ra ông còn tích cực giúp người dân trong vùng vươn lên làm giàu từ mô hình này...
QĐND - Mang trên mình nhiều vết thương, nhưng CCB Nguyễn Văn Việt (thương binh hạng 4/4) ở xóm Mai Lâm, xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã trở thành tỷ phú nhờ nghề nuôi trồng thủy sản. CCB, thương binh Nguyễn Văn Việt đã thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế". Ngoài ra ông còn tích cực giúp người dân trong vùng vươn lên làm giàu từ mô hình này.
Được biết, vào năm 1991, sau khi nghe nói ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định có một số gia đình giàu lên nhờ nuôi ngao, ông Việt quyết định khăn gói lên đường "tầm sư, học đạo". Sau khi đã học được kỹ thuật nuôi ngao, ông Việt trở về quê hương thực hiện ước mơ làm giàu. Ông dồn vốn liếng vào nuôi thử hơn 4ha ngao, nhưng do nhiều yếu tố tác động nên vụ ngao đầu tiên bị thất bại. Không nản chí, ông Việt mạnh dạn đi vay vốn của bạn bè và của Hội CCB tỉnh và tiếp tục đầu tư nuôi ngao vụ thứ hai. Trời không phụ lòng người, ngao phát triển tốt, khi thu hoạch trừ mọi chi phí, trả hết nợ nần, gia đình ông Việt còn thu về hơn 50 triệu đồng.
Sau khi thành công với con ngao, ông Việt quyết định mở rộng trang trại của mình bằng việc nuôi thêm các loại hải sản khác như: Ốc hương, cá, cua, ghẹ. Giờ đây, trang trại của ông Việt còn tạo công ăn việc làm cho 8 lao động thường xuyên ở địa phương với mức lương 3 đến 3,5 triệu đồng/người/tháng (trong đó có hai cựu chiến binh) và gần 70 lao động thời vụ, mức tiền công 100.000 đến 130.000 đồng người/ngày.
ĐỨC TRUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận