Thứ Bảy, 07/04/2007, 20:20

    Nhà nghiêng

    Đó là căn nhà đang tồn tại ở tổ 4, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nguyên của Sở cao su Pháp được xây dựng từ những năm 40 của thế kỷ trước. Qua mưa nắng của thời gian và bom đạn chiến tranh, đến nay nó đã quá cũ nát, tường nứt, móng nghiêng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào...

    Đó là căn nhà đang tồn tại ở tổ 4, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nguyên của Sở cao su Pháp được xây dựng từ những năm 40 của thế kỷ trước. Qua mưa nắng của thời gian và bom đạn chiến tranh, đến nay nó đã quá cũ nát, tường nứt, móng nghiêng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Ông Nguyễn Thế Chuột, năm nay hơn 50 tuổi ở cạnh căn nhà nói trên cho biết: “Tôi sinh ra, lớn lên tại đây, là “láng giềng” của căn nhà đó cho đến nay thấy nó vẫn nguyên xi như thế, không hề được sửa chữa, cải tạo gì, rất lo lắng cho sự tồn vong của ngôi nhà và tính mạng của mọi người mà chả biết phải làm sao nữa”. Điều đáng lo ngại là căn nhà này nằm giữa khu dân cư thường xuyên có người qua lại, bất đắc dĩ hằng ngày các cháu nhỏ vẫn phải “hồn nhiên” chơi đùa, mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy ớn lạnh người. Theo ông Linh, cán bộ xóa đói, giảm nghèo thì hiện nay còn khoảng 60 căn nhà như vậy trên địa bàn thị trấn.

    Mong rằng lãnh đạo tỉnh Bình Dương kịp thời có biện pháp giải quyết bảo đảm mỹ quan đô thị và đặc biệt là bảo đảm tính mạng cho nhân dân trong mùa mưa bão này.

    NHẬT LY (HT: 6TH-167 Phú Giáo, Bình Dương)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...