Thứ Bảy, 06/09/2008, 00:39

    Nhiều giáo dân đã nhận ra mình bị lừa

    Khoảng 9 giờ sáng 5-9, chúng tôi có mặt tại khu đất của Công ty cổ phần may Chiến Thắng vẫn thấy tình hình trong khu đất của Công ty cổ phần may Chiến Thắng vẫn khá lộn xộn, phức tạp. Trao đổi trực tiếp với các giáo dân đang làm lễ cầu nguyện tại khu vực bể cảnh của Công ty, chúng tôi được biết, họ đến vì nghe tin “Đức Mẹ hiển linh” chứ không phải đi đòi đất...

    Phao tin “Đức Mẹ hiển linh”

    Khoảng 9 giờ sáng 5-9, chúng tôi có mặt tại khu đất của Công ty cổ phần may Chiến Thắng vẫn thấy tình hình trong khu đất của Công ty cổ phần may Chiến Thắng vẫn khá lộn xộn, phức tạp. Trao đổi trực tiếp với các giáo dân đang làm lễ cầu nguyện tại khu vực bể cảnh của Công ty, chúng tôi được biết, họ đến vì nghe tin “Đức Mẹ hiển linh” chứ không phải đi đòi đất. Tới nơi, khi đọc các văn bản thông báo họ mới vỡ lẽ mình bị lừa. Đáng tiếc là có nhiều cháu học sinh lẽ ra sáng nay (5-9) phải đến trường dự lễ khai giảng năm học mới nhưng cũng bị cha, mẹ đưa đi...

    No image available

    Trong số những giáo dân tụ tập tại đây, đã không ít người nhận ra mình bị lừa. Ảnh: Quốc Sơn

    Qua trao đổi với nhân dân khu vực và chính quyền phường Quang Trung, quận Đống Đa chúng tôi được biết, trong 2 ngày gần đây các linh mục Giáo xứ Thái Hà vẫn không ngớt lời vu cáo chính quyền và cơ quan chức năng; bịa đặt, kích động, lôi kéo những giáo dân nhẹ dạ kéo về gây mất trật tự an ninh khu vực.

    Nhiều giáo dân đã nhận ra mình bị lừa

    Chị Bùi Thị Vân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, người có mặt tại khu đất Công ty cổ phần may Chiến Thắng từ ngày 3-9 không giấu được vẻ chán nản khi tâm sự với chúng tôi. Khi nghe tin đồn có “Đức Mẹ hiển linh” chị vội mang cháu Nguyễn Thúy Hằng, 5 tuổi và cháu Nguyễn Hoàng Tùng, 2 tuổi lên Hà Nội từ lúc 3 giờ sáng để kịp nhìn thấy “Đức Mẹ” trên khu đất của Công ty cổ phần may Chiến Thắng. Tuy nhiên, đã sang ngày thứ ba, chị vẫn chưa hề thấy bóng dáng Đức Mẹ hiện như tin đồn. Đọc các thông báo và trò chuyện với người dân khu vực chị mới hiểu giáo xứ Thái Hà tung tin này để kéo giáo dân về gây sức ép với chính quyền để đòi đất.

    Không riêng chị Vân, nhiều người từ nơi khác đến cũng có tâm trạng như vậy. Anh Phan Văn Tứ, người dân ở Quảng Nam cùng gia đình bắt xe Nam-Bắc trong đêm, ra Hà Nội lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày mồng 3-9 với hy vọng sớm được gặp “Đức Mẹ” nhưng chẳng thấy “Đức Mẹ hiển linh” ở đâu. Hai đứa con nhỏ anh mang theo nhếch nhác, vất vả khi không có chỗ ăn, ngủ. Có đêm trời đổ mưa rào, cha con anh tìm được chỗ trú đã khó chứ chưa nói ngủ. Giờ thì anh Tứ đã hiểu khuôn viên ngổn ngang tượng, tranh ảnh... kia là đất mà Giáo xứ Thái Hà đang chiếm dụng trái phép.

    Chính những thông tin bịa đặt, kích động, lôi kéo của một số linh mục, giáo dân Giáo xứ Thái Hà đã đẩy nhiều giáo dân rơi vào tình cảnh “cơm đường, ngủ chợ” bỏ công việc, nhà cửa để về đây sống vất vưởng, lang thang. Theo ghi nhận của chúng tôi, đến ngày 5-9 nhiều người dân đã trở về quê vì họ không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi “Đức Mẹ hiển linh”. Hơn thế, họ đã hiểu ra những thông tin trên chỉ là đồn đại nhằm tụ tập, kích động giáo dân làm những điều trái với lời răn của Chúa.

    Mọi việc được tiến hành đúng pháp luật

    Trao đổi với ông Đỗ Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Quang Trung (quận Đống Đa), chúng tôi được biết, tuy đã hết thời gian thông báo cho các cá nhân, tổ chức di chuyển người, tượng, thánh giá, tranh, ảnh, lều bạt và các vật dụng khác vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai ra khỏi khu vực đất do Công ty cổ phần may Chiến Thắng đang quản lý, nhưng đến 17 giờ ngày 5-9-2008, Giáo xứ Thái Hà vẫn chưa thực hiện. Theo ông Quang, trình tự xử lý vụ việc phải đúng luật. Hiện UBND phường Quang Trung đang chờ các quyết định của cấp có thẩm quyền. Khi có quyết định cưỡng chế, phường sẽ tổ chức cưỡng chế, giải tỏa ngay theo quy định của pháp luật. Trong thời điểm hiện tại, phường vẫn bám sát các diễn biến vụ việc và bảo đảm an ninh khu vực. Nhân dân địa bàn phường Quang Trung, quận Đống Đa ngày càng bất bình, bức xúc trước những việc làm sai trái của Giáo xứ Thái Hà. Họ khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lại cuộc sống yên bình cho bà con, nhất là khi các cháu học sinh đã bước vào năm học mới.

    Nhóm phóng viên Quốc phòng-An ninh

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...