QĐND - Tôi là Nguyễn Đức Hùng, là bố của cháu Nguyễn Minh Thư, năm nay 4 tuổi nhưng cháu đã phải điều trị căn bệnh thalassemia từ khi được 6 tháng tuổi. Khi cháu mới sinh đã xanh xao, yếu ớt, chậm lớn. Khi được 3 tháng, vợ chồng tôi cho cháu đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương và phát hiện ra cháu mắc bệnh tan máu bẩm sinh...
QĐND - Tôi là Nguyễn Đức Hùng, là bố của cháu Nguyễn Minh Thư, năm nay 4 tuổi nhưng cháu đã phải điều trị căn bệnh thalassemia từ khi được 6 tháng tuổi. Khi cháu mới sinh đã xanh xao, yếu ớt, chậm lớn. Khi được 3 tháng, vợ chồng tôi cho cháu đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương và phát hiện ra cháu mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Sau khi được các bác sĩ giải thích về căn bệnh này, tôi thực sự ngỡ ngàng. Vợ chồng tôi là người hoàn toàn khỏe mạnh, hằng năm đều được khám định kỳ tại cơ quan. Vậy mà đến khi con bị bệnh, chúng tôi mới biết cả hai vợ chồng đều mang gien lặn thalassemia.
Thực sự, vợ chồng tôi rất đau khổ vì sinh ra một đứa con bệnh tật, cả đời cháu phải sống chung với bệnh viện. Chúng tôi hoàn toàn có thể tránh được nếu được biết trước và được tuyên truyền về căn bệnh này. Rất nhiều người trong chúng ta đều là người khỏe mạnh, nhưng điều đó không thể bảo đảm 100% cho việc con cháu mình có mắc căn bệnh này không. Điều tôi muốn gửi gắm là các bạn trẻ, các bạn chưa lập gia đình nên đi xét nghiệm để xem mình có mang gien lặn của căn bệnh này không. Chỉ với vài milimit máu, qua xét nghiệm, các bác sĩ có thể nói chính xác bạn có bị nhiễm bệnh này không. Tôi nghĩ rằng, hiện nay, sự quan tâm, hiểu biết của xã hội về căn bệnh này còn quá ít. Bản thân vợ chồng tôi, chỉ vì thiếu hiểu biết nên bây giờ nhìn con đau yếu mà không làm gì được. Chúng ta là những người có điều kiện thường xuyên cập nhật thông tin, vậy mà số đông vẫn không có khái niệm về căn bệnh này, huống chi là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng, tránh được. Vì vậy, tôi mong chúng ta hãy tuyên truyền nhiều hơn nữa và tích cực vận động cộng đồng xã hội quan tâm đến căn bệnh thalassemia này. Để một đứa trẻ sinh ra mang căn bệnh, đó là tội của tất cả chúng ta.
HÀ VŨ (lược ghi)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận