QĐND - Vậy là tôi đã xa mẹ, xa quê hơn 4 tháng! Khi còn công tác ở Hà Nội, mỗi tháng tôi đều tranh thủ về thăm mẹ một lần. Mỗi lần về, tôi đều gọi điện trước để mẹ làm món cá kho. Món cá kho của mẹ đơn giản, nhưng với tôi nó ngon tuyệt! Mẹ kho cá cùng với thịt ba chỉ, vỏ hành khô và nước màu. Khi cá chín có mùi thơm lừng, béo ngậy, ăn được cả xương...
QĐND - Vậy là tôi đã xa mẹ, xa quê hơn 4 tháng! Khi còn công tác ở Hà Nội, mỗi tháng tôi đều tranh thủ về thăm mẹ một lần. Mỗi lần về, tôi đều gọi điện trước để mẹ làm món cá kho. Món cá kho của mẹ đơn giản, nhưng với tôi nó ngon tuyệt! Mẹ kho cá cùng với thịt ba chỉ, vỏ hành khô và nước màu. Khi cá chín có mùi thơm lừng, béo ngậy, ăn được cả xương.
Trước khi đi công tác, tôi được cơ quan tạo điều kiện về thăm gia đình ít ngày. Mẹ biết tôi về nên chuẩn bị sẵn cho tôi một nồi cá kho. Trước ngày tôi lên đường, sau bữa ăn tối, mẹ dặn: ""Bây giờ, con đã là một sĩ quan quân đội rồi, phải luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện thật tốt. Dù có khó khăn thế nào cũng phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Con công tác tốt thì bố mẹ sẽ luôn khỏe"".
Chia tay mẹ, chia tay gia đình, tôi lên đường vào miền Nam nhận nhiệm vụ và mang theo cả tình thương của mẹ gửi gắm trong nồi cá kho. Trong thời gian qua, tuy được ăn nhiều món ngon, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về món cá mẹ kho với bao tình thương yêu của mẹ gửi trong đó. Tôi cũng luôn nhớ về mẹ và lời mẹ dặn trước khi tôi lên đường. Đó là nguồn sức mạnh tinh thần giúp tôi vững vàng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
TÂM SÁNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận