Thứ Sáu, 18/11/2011, 23:24

    Nhọc nhằn trẻ em đến trường

    QĐND - Nằm ở độ cao hơn 750m, Tân Liên là xã vùng cao thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Chỉ cách trung tâm xã khoảng 5km nhưng phải mất đến 2 giờ đồng hồ đi bộ chúng tôi mới vào được thôn Cheng. Nơi đây có hai điểm trường lẻ của Trường Tiểu học Tân Liên và Trường Mầm non Tân Liên. Mùa mưa lũ năm 2011, học sinh trong xã mặc dù không phải chịu cảnh sống t

    QĐND - Nằm ở độ cao hơn 750m, Tân Liên là xã vùng cao thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Chỉ cách trung tâm xã khoảng 5km nhưng phải mất đến 2 giờ đồng hồ đi bộ chúng tôi mới vào được thôn Cheng. Nơi đây có hai điểm trường lẻ của Trường Tiểu học Tân Liên và Trường Mầm non Tân Liên. Mùa mưa lũ năm 2011, học sinh trong xã mặc dù không phải chịu cảnh sống trong lũ như ở miền xuôi, nhưng hằng ngày, thầy và trò của hai trường trên lại phải lội “sông bùn” để đến trường.

    No image available

    Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, tuyến đường đất duy nhất vào bản Cheng, xã Tân Liên bị xe tải và xe công nông vận chuyển cà phê và nông sản xé nát, “ổ trâu, ổ voi” sâu và rộng đến đầu gối.

    Già làng Nhiều Hồ Pả Ni tâm sự: “Nếu không có xe tải vào thu mua cà phê thì nông sản và hàng hóa của bà con Vân Kiều mình làm ra không thể tiêu thụ. Nhưng xe vào ra nườm nượp khiến con đường bị cày nát, các cháu học sinh đi lại rất khó khăn. Quả thật, trẻ con Vân Kiều tìm được cái chữ không phải dễ”.

    Còn ông Phan Đình Miên, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Do thời gian này trên địa bàn có mưa lớn kéo dài nên đường vào các thôn của người dân tộc thiểu số là rất khó khăn, có nơi do khe suối còn bị cô lập, xã đã huy động lực lượng khắc phục, nhưng xem ra rất khó. Rất mong có sự đầu tư, giúp đỡ của huyện và tỉnh”.

    Tin, ảnh: Bùi Đức

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...