Thứ Hai, 11/09/2006, 17:16

    Những bàn tay nhân ái

    Những bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý ở Trung tâm điều dưỡng thương binh-Người có công tại Long Đất (ĐDTB-NCC) là những người tận tụy hết lòng vì các thương binh. Không chỉ chăm lo thuốc men, ăn uống hàng ngày, mà họ còn tắm giặt cho thương binh nặng, ở bên an ủi, vỗ về giấc ngủ cho những thương binh đau đớn vì thương tật…

    Những bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý ở Trung tâm điều dưỡng thương binh-Người có công tại Long Đất (ĐDTB-NCC) là những người tận tụy hết lòng vì các thương binh. Không chỉ chăm lo thuốc men, ăn uống hàng ngày, mà họ còn tắm giặt cho thương binh nặng, ở bên an ủi, vỗ về giấc ngủ cho những thương binh đau đớn vì thương tật…

    No image available

    Bác sĩ Lương (áo trắng, đứng thứ nhất bên phải) và các điều dưỡng viên chia cơm cho các bệnh nhân tâm thần

    Trung tâm thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được thành lập từ năm 1977, có 3 bác sĩ, 10 điều dưỡng và 15 hộ lý chăm sóc cho 83 thương binh nặng. Bác sĩ Lê Văn Lương, phó giám đốc trung tâm, thầy thuốc ưu tú cho chúng tôi biết: "Trước đây cơ sở vật chất của trung tâm rất thiếu thốn, các nhà ở tạm bợ, nhưng nay được Nhà nước và nhiều cơ quan đoàn thể, các nhà tài trợ quan tâm, nên trung tâm đã được xây dựng khang trang”.

    Bác sĩ Lương, từng là một người lính, nên anh thấu hiểu từng nỗi đau của đồng đội mình. Thương binh những ngày trái gió, trở trời, những người đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường lại quằn quại với những vết thương. Các bác sĩ cùng các điều dưỡng viên chữa trị không kể ngày đêm, xoa dịu những cơn đau cho thương binh. Đặc biệt trong số các thương binh có tới 26 thương binh nặng, bị tâm thần. Ngoài việc sinh hoạt khó khăn, họ còn có nhiều bệnh kèm theo, như viêm gan siêu vi trùng, viêm phế quản, tim mạch… Có rất nhiều người bị chấn thương sọ não do bom, mìn, nên việc họ lên cơn động kinh xảy ra thường xuyên. Các bác sĩ luôn chuẩn bị, sẵn sàng để cắt cơn, cấp cứu cho họ. Bác sĩ Nguyễn Văn Tương cho biết: Khi bệnh nhân “lên cơn", họ cãi cọ, đánh lộn cả bác sĩ, điều dưỡng viên. Đối với bệnh nhân tâm thần, trung tâm phải xây riêng cho họ một khu biệt lập, kiên cố.

    Những điều dưỡng và hộ lý là những người luôn chăm chút từng viên thuốc, miếng ăn, giấc ngủ cho thương binh, mỗi người được cấp một căn phòng riêng khép kín, nhưng hầu hết công việc các hộ lý đều phải giúp đỡ họ. Chị Lê Thị Hạnh, hộ lý tại khoa tâm thần đã công tác tại đây 10 năm, vui vẻ nói: "Mệt mấy thì mệt, mà thấy các chú, các anh ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc, là chúng tôi vui rồi”.

    Từ trong ý thức của các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý luôn coi thương binh như người ruột thịt thân yêu của mình. Điều dưỡng Trần Văn Thông tâm sự: "đã làm việc tại đây thì không thể cân đong đo đếm. Những bàn tay nhân ái của các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý không chỉ làm dịu những vết thương đau của thương binh, mà còn làm cho họ lạc quan, tin yêu cuộc sống.

    ĐOÀN HOÀI TRUNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...