QĐND Online - Vượt những con dốc cao, uốn lượn núi tiếp núi chúng tôi đặt chân đến vùng cao nhất của huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) đúng vào giờ ăn trưa của các em học sinh bán trú trường Tiểu học Vàng Ma Chải...
QĐND Online - Vượt những con dốc cao, uốn lượn núi tiếp núi chúng tôi đặt chân đến vùng cao nhất của huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) đúng vào giờ ăn trưa của các em học sinh bán trú trường Tiểu học Vàng Ma Chải. Suất ăn của mỗi em là một bát cơm to với hai miếng thịt nhỏ xíu. Cô giáo Nguyễn Thị Thương (giáo viên chủ nhiệm lớp 5A) tay bưng xoong canh đi từng bàn chan cho các em.
Nhà trường chưa có phòng ăn riêng nên khắc phục bằng việc ăn tại lớp học.
Không khá hơn là mấy, học sinh Trường THCS Sì Lờ Lầu tuy có phòng ăn, những đã bị mưa, gió lốc nên dột, nát; bàn ghế cái gãy chân, siêu vẹo…
Hiệu phó nhà trường, thầy Nguyễn Xuân Hoà cho biết: Toàn trường có 300 em học sinh trong đó 130 em ở bán trú, theo nghị định 49-CP mỗi em học sinh bán trú được trợ cấp 240.000 đồng tiền ăn một tháng. Để có 3 bữa ăn cho các em, mỗi bữa khoảng 7.000 đồng, nhà trường phải cắt cử bộ phận hành chính và giáo viên đi chợ, nấu ăn cho các em và hằng tháng mỗi em đóng góp thêm 15kg gạo cho nhà trường.
Báo Quân đội nhân dân Online xin gửi đến độc giả một số hình ảnh sinh hoạt của các em học sinh bán trú dân nuôi ở huyện Phong Thổ, Lai Châu.
![]() |
|
Cô giáo chan canh vào từng suất ăn cho học sinh |
![]() |
|
Bữa chính của các em. |
![]() |
|
Em Lý Tả Mẩy, 6 tuổi đã phải xa nhà, sống tự lập để theo học con chữ. |
![]() |
|
Các em luôn ăn hết khẩu phần ăn của mình |
![]() |
|
Những “anh, chị nuôi” của Trường THCS Sì Lờ Lầu kiêm nhiệm không chế độ phụ cấp |
![]() |
|
Theo học con chữ của trẻ em vùng cao thiếu thốn trăm bề |
![]() |
|
Nằm ở vùng cao, khó khăn về nước sinh hoạt nên việc tăng gia rau xanh cũng không hề dễ dàng |
![]() |
|
Bữa cơm chiều đạm bạc của các em học sinh THCS Sì Lờ Lầu |
![]() |
|
Ở bán trú từ nhỏ đến lớn các em phải tự lập rất sớm. |
TRỌNG HẢI (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận