Thành thông lệ, cứ hàng tuần những em học sinh người Mông, Dao ở nhà nội trú dân nuôi trường THCS Công Bằng, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn thiếu gạo ăn lại được nhà trường cấp phát gạo...
Thành thông lệ, cứ hàng tuần những em học sinh người Mông, Dao ở nhà nội trú dân nuôi trường THCS Công Bằng, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn thiếu gạo ăn lại được nhà
![]() |
Khi chưa có khu nhà nội trú dân nuôi thì tình trạng các em bỏ học thường xuyên diễn ra do đường sá đi lại chỉ là đường mòn có khi cách trường hàng chục km như Nặm Sai, Khên Lền, Cốc Nọt. Giáo viên phải lặn lội băng rừng tới nhà vận động các em đến lớp. Khu nhà nội trú hoàn thành, 68 em học sinh người Mông, Dao có chỗ ở ổn định chuyên tâm vào học tập nhưng lại xuất hiện khó khăn do nhà nghèo lại xa nên có nhiều em bị đứt bữa hàng ngày. Trời mưa gió cũng không thể để các em cuối tuần lặn lội về nhà tiếp lương được. Không thể để các em đã có chỗ ở ổn định lại phải thiếu ăn để rồi dang dở học hành, trăn trở mãi Ban giám hiệu nhà trường quyết định phải vận động đóng góp gạo từ thầy cô, các em học sinh vùng thấp để giúp đỡ các em nội trú thiếu thốn. Chương trình kế hoạch nhỏ giúp bạn khó khăn ra đời từ đó. Với 100 em học sinh ở những thôn lân cận trường, có điều kiện nhà trường kêu gọi tinh thần đóng góp 2 bơ gạo/em, tùy hoàn cảnh gia đình cộng với đóng góp của thầy cô giáo. Hàng tuần, qua các thầy cô chủ nhiệm, thăm nắm ở nhà nội trú nếu có em nào thiếu gạo ăn, chưa về nhà lấy được sẽ tổ chức cấp phát cho các em.
Câu chuyện “góp gạo nuôi chữ” ở trường THCS Công Bằng thật đáng biểu dương và nhân rộng nhất là khi tương lai tất cả các xã đều có nhà nội trú dân nuôi cho các trường THCS.
TRƯỜNG SƠN
(huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận