QĐND Online – “Sức mạnh lớn nhất để chúng tôi đối phó với bọn côn đồ là sự đoàn kết. Ý thức cùng bảo vệ tài sản chung đã thôi thúc chúng tôi hành động, bất chấp sự trả đũa của kẻ thù”...
QĐND Online – “Sức mạnh lớn nhất để chúng tôi đối phó với bọn côn đồ là sự đoàn kết. Ý thức cùng bảo vệ tài sản chung đã thôi thúc chúng tôi hành động, bất chấp sự trả đũa của kẻ thù” - anh Trương Kiên Hà, phó chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) tự quản về ANNT thôn Thuận An (Phú Ninh, Quảng Nam) và các thành viên CLB chia sẻ
40 thành viên là nông dân, thợ nề, thợ mộc, đoàn viên thanh niên… tự nguyện tập hợp lại để thành lập CLB tự quản, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống người dân địa bàn và giáo dục cảm hóa lớp trẻ sống tốt hơn.
![]() |
|
Họ là những người làm thợ nề, thợ mộc nhưng luôn sẵn sàng tham gia truy bắt, phòng chống tội phạm |
Tình nguyện “vác tù và”
Năm 2010, từ 20 thành viên, CLB ban đầu chỉ theo dõi và đảm bảo trật tự trên địa bàn thôn. Quỹ hoạt động là những khoản đóng góp tự nguyện từ các thành viên; vũ khí sử dụng để làm nhiệm vụ cũng chỉ là vũ khí tự chế. Sau một thời gian hoạt động hiệu quả, được người dân tin tưởng ủng hộ, số lượng thành viên ngày càng tăng và CLB nhận được sự ủng hộ của một số nhà hảo tâm.
Các thành viên nhớ lại chiến công họ cùng nhau lập được vào lúc nửa đêm, khi tuần tra phát hiện một nhóm thanh niên chạy xe rú ga ngoài đường nhiều dấu hiệu nghi vấn. Các thành viên trong CLB phân công theo dõi và chặn đường đón hỏi và phát hiện đây là một nhóm côn đồ từ Thăng Bình (Quảng Nam) xuống trấn cướp mang theo nhiều hung khí. Lập tức các thành viên rượt đuổi, bắt được một số đối tượng bàn giao lại cho lực lượng công an. Sau thành tích đó, các “Chiến sĩ chân đất” được UBND tỉnh Quảng Nam tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc dũng cảm ngăn chặn tội phạm xã hội.
CLB phối hợp với Tổ tự quản (thôn An Thiện) cùng lực lượng công an xã bắt những vụ lớn như bắt các đối tượng sử dụng trái phép chất độc cyanua, trấn áp tội phạm đánh bạc…Không ít lần CLB nhận bằng khen, gấy khen của huyện, tỉnh nhờ tinh thần dũng cảm bắt cướp.
40 thành viên CLB phân chia nhau trực đêm, theo dõi và xử lý mỗi khi có đối tượng xấu đột nhập. “Ngay cả những người không có ca trực nhưng cũng thường xuyên gối điện thoại đầu giường, khi có sự cố có đến ứng cứu ngay” – anh Lê Văn Lý, thành viên trong CLB chia sẻ.
Nghề chính là làm thợ mộc, nhưng ngay khi hay tin sẽ thành lập CLB tự quản về ANTT bảo vệ thôn xóm, anh Lê Văn Lý là một trong số những người đầu tiên đăng ký tham gia. “Đôi lúc bị kẻ xấu đe dọa trả thù, tôi thấy lo lắng cho vợ con và người thân. Nhưng tôi tin tưởng vào pháp luật và hơn hết là ước muốn xóm làng được bình yên. Có như vậy, cuộc sống người dân mới khấm khá lên được” – anh Lý chia sẻ.
Chống tệ nạn từ … ý thức
Không chỉ tham gia bắt cướp, bài trừ tệ nạn, các thành viên trong CLB, tổ tự quản còn đề cao việc giáo dục ý thức người dân và giới trẻ. Một số trẻ lêu lổng, bỏ học đều được CLB để mắt, mời tới tham gia các buổi sinh hoạt, giáo dục ý thức thông qua các câu chuyện.
Ông Bùi Văn Thanh, Trưởng công an xã Tam An cho biết: Trước đây là một xã điểm nóng về các tệ nạn, địa bàn giáp ranh khá phức tạp. Lực lượng chức năng mỏng nên có những đêm mất hàng chục con bò, con chó. Thậm chí người dân bất lực ngay cả khi tận mắt chứng kiến kẻ trộm hành nghề. Từ khi có CLB tự quản, nhận thức của người dân đã phát huy hiệu quả rõ rệt. “Trước đây dù thấy tận mặt trộm cướp côn đồ, không có ai đến báo cho công an xã vì sợ liên lụy. Nhưng từ khi các tổ, CLB tự quản ra đời, chúng tôi nắm bắt được nhiều thông tin từ người dân” – Ông Thanh cho biết.
Mỗi khi thấy có sự kiện bất thường, các thành viên ngay lập tức nhập vai theo dõi và báo cho các thành viên khác và lực lượng công an cùng xử lý. Họ chưa từng tham gia một lớp huấn luyện nào, nhưng khi cần hầu hết các thành viên đều trở thành những chiến sĩ "cảnh sát" dũng cảm bắt cướp, nhanh trí xử lý các tình huống.
Anh Trương Kiên Hà bày tỏ khó khăn lớn nhất là việc trang bị công cụ và tập huấn tự vệ: “Điều mong muốn nhất của các anh em trong CLB, tổ tự quản là có được bảo hiểm thân thể, trang bị thêm một số công cụ hỗ trợ làm nhiệm vụ”.
Bài, ảnh: Tố Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận