QĐND - Đã nhiều thập niên trôi qua, người dân tổ 65, khu 5B, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long (Quảng Ninh), góp nhặt đất đá để kè bờ, lấn biển, dựng lều, làm nhà, tạo nên một cụm dân cư đông đúc, sinh sống ổn định. Khi dự án đường đê bao biển chạy qua khu vực này, một số hộ gia đình nằm trong vùng giải phóng mặt bằng đã chấp hành quy định của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, trong quá trình giải tỏa, v
QĐND - Đã nhiều thập niên trôi qua, người dân tổ 65, khu 5B, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long (Quảng Ninh), góp nhặt đất đá để kè bờ, lấn biển, dựng lều, làm nhà, tạo nên một cụm dân cư đông đúc, sinh sống ổn định. Khi dự án đường đê bao biển chạy qua khu vực này, một số hộ gia đình nằm trong vùng giải phóng mặt bằng đã chấp hành quy định của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, trong quá trình giải tỏa, vẫn còn một số khuất tất khiến cho dư luận bức xúc.
Chị Tống Thị Thủy, một trong những hộ gia đình nằm trong diện giải tỏa cho biết: “Năm 1964, khi giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, bố mẹ tôi là ông Tống Đình Miễn và bà Lê Thị Cấm đưa gia đình tới chân núi đá ven biển (còn gọi là bãi Triều) sơ tán. Ngày ấy, nơi đây nước biển ngập sâu, cây cối rậm rạp, hoang vu, gia đình tôi cùng một số gia đình khác đã kè bờ, đổ đất lấn biển làm nơi sinh sống. Khi chiến tranh kết thúc, gia đình tôi lại về sinh sống tại tổ 80, khối 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long (Quảng Ninh). Khu vực đất khai hoang, gia đình vẫn sử dụng trồng hoa màu. Năm 1990, sau khi lấy chồng, tôi xin bố mẹ cho ra ở mảnh đất nơi gia đình sơ tán ngày xưa để lập nghiệp. Vợ chồng tôi lại tiếp tục kè đá, đổ đất, năm 1997, nâng cấp thành căn nhà cấp 4...”.
![]() |
|
Chị Tống Thị Thủy bên mảnh đất và ngôi nhà vừa bị cưỡng chế, phá dỡ. |
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Tháng 1-2011, UBND TP Hạ Long triển khai xây dựng dự án đường đê bao biển đi qua một phần đất của gia đình chị Thủy. Do đó, gia đình chị được đền bù hơn 50 triệu đồng và đã nhận 30 triệu đồng, 20 triệu đồng còn lại chờ dự án quyết toán xong sẽ thanh toán. Mọi việc tưởng đã êm xuôi, ngày 26-8-2011, UBND phường Bạch Đằng ra thông báo số 47/TB-UB về việc “Cưỡng chế, phá dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm” và ngày 16-10-2011, UBND phường Bạch Đằng lại ký quyết định số 84/QĐ-UBND “Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị” đối với gia đình chị Thủy, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan ngừng cấp điện, nước.
Ông Nguyễn Văn Nền (80 tuổi), một người dân trên địa bàn bức xúc: “Ngay từ năm 1960, tôi và một số gia đình đã đến đây dựng lán sinh sống, nơi này hoang vu, rậm rạp, nước biển ngập sâu, có chỗ đến vài mét. Chúng tôi đã khai hoang, phục hóa và sinh sống ổn định tại nơi đây, sao lại gọi là nhảy dù, lấn chiếm đất trái phép? Nếu phải di dời để triển khai các dự án, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để chúng tôi ổn định cuộc sống”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng khẳng định: “Các hộ dân trong khu vực tổ 65, khu 5B đã sinh sống ở đây từ nhiều thập niên, việc làm nhà, sinh sống sát chân núi là rất nguy hiểm vì đá có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Bán mảnh đất ấy đi, gia đình chị Thủy cũng có tiền tỷ… Nếu có quy hoạch khu dân cư, UBND phường sẽ xem xét và đề nghị cấp đất ở cho người dân”.
Ông Vinh còn cho biết thêm: “Gia đình chị Tống Thị Thủy đã vi phạm xây dựng trái phép, bị xử lý nhiều lần, tính chất vi phạm nghiêm trọng nên UBND phường sẽ đề nghị truy tố vì đây là khu đất có giá trị nhiều tỷ đồng…”.
Thế nhưng, một số người dân lại cho rằng: Ngày 23-5-2011, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt dự án quy hoạch khu đô thị Hòn Cặp Bè. Cứ theo quy hoạch này thì phần đất còn lại của gia đình chị Thủy sẽ ra mặt đường. Có lẽ vì thế mà mảnh đất này mới bị cưỡng chế phá dỡ và thu hồi, giải tỏa? Đề nghị TP Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh cần sớm vào cuộc điều tra làm rõ những nghi vấn nêu trên. Trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân và xem xét, thực hiện việc cưỡng chế, phá dỡ trên cơ sở pháp luật “đạt lý, thấu tình”, bảo đảm quyền lợi của người dân.
Bài và ảnh: Hà Khánh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận