Chủ Nhật, 20/05/2012, 19:46

    Niềm vui từ Đạo Nghĩa

    QĐND - Trong cái nắng, cái gió ngàn ngạt của núi rừng Tây Nguyên, tiếng các cô gái Ê Đê, M'Nông... hát trong ngày bàn giao Nhà Văn hóa như nhân lên niềm phấn khởi. Chỉ qua một mùa rẫy, Nhà Văn hóa xã do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) xây tặng đã mọc lên giữa buôn làng...

    QĐND - Trong cái nắng, cái gió ngàn ngạt của núi rừng Tây Nguyên, tiếng các cô gái Ê Đê, M'Nông... hát trong ngày bàn giao Nhà Văn hóa như nhân lên niềm phấn khởi. Chỉ qua một mùa rẫy, Nhà Văn hóa xã do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) xây tặng đã mọc lên giữa buôn làng.

    No image available

    Niềm vui trong lễ bàn giao. Ảnh: CTV

    Nhìn ngôi nhà rộn ràng tiếng chiêng trong lễ bàn giao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đạo Nghĩa (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắc Nông) - Phạm Minh Thu không khỏi xúc động: "Từ nay bà con các thôn buôn đã có nơi hội họp, sinh hoạt, không phải căng bạt ngoài đồi những hôm mưa, nắng, mỗi khi xã có công việc...”.

    Không riêng Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phạm Minh Thu mà nhiều người có mặt chứng kiến lễ bàn giao Nhà Văn hóa cũng không nén được xúc động. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Nguyễn Đắc Vinh kể, ngày vào Đạo Nghĩa tiếp xúc cử tri, xã không có Nhà Văn hóa; bà con các thôn buôn phải căng bạt trên đồi nghe đại biểu nói chuyện, anh ái ngại, thương cho cuộc sống đồng bào nơi đây. Bởi xã Đạo Nghĩa là một xã có truyền thống cách mạng trên địa bàn Tây Nguyên, nuôi giấu cán bộ những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ... Nhưng khi tách ra thành lập hai xã (là Đạo Nghĩa và Nghĩa Thắng năm 2006), xã đã để lại toàn bộ cơ sở vật chất cũ cho xã Nghĩa Thắng để dời đến địa điểm khác nên đến giờ vẫn không có Nhà Văn hóa. Đời sống bà con nơi đây còn gặp nhiều khó khăn.

    Khi về Hà Nội, anh Nguyễn Đắc Vinh đã mang câu chuyện trên tâm sự với lãnh đạo Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng và lãnh đạo công ty đã chỉ đạo ngay Chi nhánh miền Nam của Tổng công ty lên Đắk R’Lấp khảo sát, thăm dò, bàn bạc với lãnh đạo xã Đạo Nghĩa thống nhất về địa điểm, thời gian xây dựng. Toàn bộ kinh phí hơn 600 triệu đồng (chưa kể nhân công xây dựng) được Tổng công ty 319 đài thọ. Sau nửa năm (từ tháng 11-2011 khởi công đến nay) Nhà Văn hóa xã Đạo Nghĩa đã hoàn thành và bàn giao cho bà con thôn buôn trong xã sử dụng. Đây chính là món quà mà cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên - người lao động Tổng công ty 319 tri ân, giúp đỡ bà con xã Đạo Nghĩa trong thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2012 của Tổng công ty.

    Đại úy Lê Sĩ Hưng, cán bộ thuộc Chi nhánh miền Nam - Tổng công ty 319, người trực tiếp chỉ huy xây dựng công trình Nhà Văn hóa cho biết: So với nhiều công trình mà anh tham gia thi công thì công trình Nhà Văn hóa xã Đạo Nghĩa thuộc loại công trình ở vùng sâu, vùng xa; điều kiện bảo đảm thi công nơi đây gặp rất nhiều khó khăn bởi xã nằm ở phía Nam huyện Đắk R’Lấp, từ Quốc lộ 14 đi qua khu khai thác quặng bô-xít (Nhân Cơ) vào sâu 25km, đường đèo dốc, khúc khuỷu khó đi. Nhưng tất cả cán bộ, công nhân viên - người lao động Tổng công ty 319 được giao nhiệm vụ đều quyết tâm hoàn thành việc xây dựng Nhà Văn hóa trước khi mùa mưa đến.

    Trong tiếng chiêng rộn ràng, niềm vui hân hoan của buổi lễ khánh thành, bàn giao Nhà Văn hóa, Thượng tá Đinh Quang Trường, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty 319 chia sẻ: Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là sản xuất kinh doanh, Tổng công ty 319 những năm qua đã tích cực tham gia hưởng ứng công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa do Bộ Quốc phòng và các địa phương phát động dẫu đơn vị còn nhiều khó khăn. Tổng công ty đã quyên góp ủng hộ các quỹ hơn 3,4 tỷ đồng, xây dựng và tặng 19 phòng học cho các trường phổ thông vùng sâu, vùng xa, tặng bàn ghế và đồ dùng học tập với kinh phí hàng chục tỷ đồng; xây tặng 45 nhà tình nghĩa, 37 nhà tình thương, mỗi nhà trị giá 35 - 60 triệu đồng; xây dựng 7 bệnh xá quân dân y kết hợp, hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho người nghèo; phụng dưỡng 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng hàng trăm sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 2 triệu đồng trở lên và tham gia khám, chữa bệnh, cấp thuốc điều trị miễn phí cho gần 3.500 lượt đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; giải quyết và tạo việc làm cho hàng ngàn lao động các địa phương nơi đơn vị đóng quân và xây dựng công trình. Công trình Nhà Văn hóa tặng bà con nhân dân xã Đạo Nghĩa hôm nay chính là sự tiếp nối tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn của Tổng công ty.

    Hoàng Gia Minh

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...