Ngày trước tôi rất ít đọc Báo Quân đội nhân dân, nhưng từ khi con tôi vào bộ đội thì tôi thường xuyên đọc tờ báo của chiến sĩ. Qua từng số báo, bài báo tôi hiểu hơn cuộc sống, sự cống hiến hy sinh dũng cảm của các anh bộ đội Cụ Hồ nói chung đang ngày đêm canh giữ đất trời Tổ quốc thân yêu...
Ngày trước tôi rất ít đọc Báo Quân đội nhân dân, nhưng từ khi con tôi vào bộ đội thì tôi thường xuyên đọc tờ báo của chiến sĩ. Qua từng số báo, bài báo tôi hiểu hơn cuộc sống, sự cống hiến hy sinh dũng cảm của các anh bộ đội Cụ Hồ nói chung đang ngày đêm canh giữ đất trời Tổ quốc thân yêu.
Cũng chính nhờ Báo Quân đội nhân dân, tôi có thêm nghị lực để vượt qua căn bệnh đái tháo đường. Những bài viết, trang báo đã giúp tôi có niềm tin hơn vào cuộc sống. Vì tôi biết rằng, ở nơi xa, biên giới, hải đảo có biết bao chiến sĩ cũng như con tôi đang ngày đêm đương đầu với những khó khăn, vất vả và có khi cả sự hy sinh, mất mát để bảo vệ Tổ quốc. Tôi luôn tự nhủ với lòng mình là cố gắng giữ gìn sức khỏe, vượt qua bệnh tật để đợi ngày con hết nghĩa vụ trở về.
Cảm ơn Báo Quân đội nhân dân, tờ báo chiến sĩ là sợi chỉ đỏ gắn kết tình yêu thương giữa tôi và con tôi cũng như bao người mẹ khác trên mọi miền Tổ quốc có con em đang phục vụ trong quân ngũ.
NGUYỄN THỊ THÚY
(xóm Nà Đảng, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận