Thứ Hai, 06/08/2007, 20:32

    Nỗi khổ xe buýt Mỹ Đình-Sơn Tây

    Hầu hết xe buýt chạy tuyến Mỹ Đình-Sơn Tây, xe nào cũng đề “xe buýt chất lượng cao”, nhưng có đi nhiều mới thấy-các xe buýt chạy tuyến này chủ yếu là xe nhỏ...

    No image available

    Trục đường 32 rất khó đi. Ảnh: Xuân Dũng

    Hầu hết xe buýt chạy tuyến Mỹ Đình-Sơn Tây, xe nào cũng đề “xe buýt chất lượng cao”, nhưng có đi nhiều mới thấy-các xe buýt chạy tuyến này chủ yếu là xe nhỏ, số ghế ít, không máy lạnh, lại quá đát… trong khi đó cánh phụ xe luôn nhồi nhét hành khách quá tải từ hàng hóa đến gia súc, gia cầm đều được xếp chung.

    Trong khi đó trục đường 32 lại rất khó đi, đoạn thì đường nhựa, đoạn hỏng như đường đất, ổ gà, ổ trâu gập ghềnh bụi đỏ bay mù mịt. Con đường này đang thi công nhưng từ năm sáu năm nay chưa xong. Chỉ có 40km nối Sơn Tây-Hà Nội mà trung bình đi xe buýt tuyến này phải mất từ một giờ rưỡi đến hai giờ đồng hồ, hôm nào trời mưa còn lâu hơn nữa.

    Hai nỗi khổ “xe buýt chất lượng cao” và “đường đang thi công” không biết khi nào mới được tháo gỡ cho hành khách đi trên tuyến này được giao thông thuận tiện?

    NGUYỄN VĂN BẰNG

    (D6, Học viện Phòng không-Không quân)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...