Thứ Ba, 25/09/2007, 23:25

    Nói “không” với hối lộ

    Đó là Thượng uý Khuất Tiến Hưởng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Kinh Hội, thuộc Đồn Biên phòng S.96, đứng chân trên vùng cửa biển Khánh Hội...

    No image available

    Đó là Thượng uý Khuất Tiến Hưởng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Kinh Hội, thuộc Đồn Biên phòng S.96, đứng chân trên vùng cửa biển Khánh Hội (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

    Do điều kiện địa lý xa xôi, cách trở nên khu vực này được ngư dân gọi với cái tên đầy tâm trạng là vùng “cuối đất”. Vì vậy, việc quản lý tình hình an ninh trật tự trên vùng cửa biển này khá phức tạp. Nổi cộm là vấn đề đánh bắt hải sản bằng ghe cào xung điện và hiện tượng các phương tiện giao thông đường thuỷ vi phạm qui định về an toàn, vận chuyển hàng hóa trái phép...

    Nhiều năm qua, Thượng úy Hưởng và đồng đội đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần giữ vững sự bình yên, an toàn cho vùng cửa biển nơi cuối đất. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, song khi thi hành nhiệm vụ, trước những cám dỗ vật chất, anh vẫn luôn luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, tư cách của người sĩ quan Biên phòng. Thời gian gần đây, Hưởng đã cùng đồng đội tuần tra bắt giữ nhiều vụ đánh bắt hải sản mang tính huỷ diệt bằng ghe cào xung điện, thu giữ toàn bộ tang vật. 4 lần phát hiện tàu vi phạm, chủ tàu đưa tiền hối lộ hàng triệu đồng nhưng Hưởng và đồng đội kiên quyết không nhận, lập biên bản đưa về đồn xử lý.

    Vừa qua, tổ tuần tra do Hưởng chỉ huy đã phát hiện, bắt giữ tàu mang số hiệu BV 3984 vận chuyển hơn 10.000 mét khối gỗ trái phép đưa về đồn xử lý. Cùng thời điểm đó, Hưởng còn lập thành tích xuất sắc khi phát hiện, bắt giữ tàu mang số hiệu CM 6064 vận chuyển trái phép hơn 4.000 cổ vật quí hiếm.

    Những năm qua, Hưởng đã có công lớn khi cùng đồng đội phối hợp với các lực lượng cứu hộ trên biển, cứu vớt được 59 người bị nạn đưa vào bờ an toàn và tham gia trục vớt được 26 phương tiện của ngư dân.

    Bài và ảnh: THANH KIM TÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...