Xuân này, có dịp ngược miền biên ải, thăm Nông-Lâm trường 461, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng B38 (Quân khu 1). Trục đường 31 ngầu bụi đỏ, lởm chởm bởi ổ voi, sống trâu, sau gần 2 giờ oằn mình vượt dốc, dưới làn bụi… mờ mắt, vất vả lắm chúng tôi mới đến được với cán bộ, chiến sĩ và bà con nơi đây...
Xuân này, có dịp ngược miền biên ải, thăm Nông-Lâm trường 461, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng B38 (Quân khu 1). Trục đường 31 ngầu bụi đỏ, lởm chởm bởi ổ voi, sống trâu, sau gần 2 giờ oằn mình vượt dốc, dưới làn bụi… mờ mắt, vất vả lắm chúng tôi mới đến được với cán bộ, chiến sĩ và bà con nơi đây.
Người gặp tôi đầu tiên là Thượng tá Nguyễn Mạnh Kha, Chính trị viên Nông-Lâm trường. Sau cái bắt tay nồng ấm tình người, tôi hỏi: “5 năm qua, các anh bám trụ cùng ăn, cùng ở với bà con, xuân này đời sống của người dân vùng biên viễn đã có gì khởi sắc?” Anh niềm nở cho biết: “Có được những vạt thông xanh tít tắp phía trước, là cả một quá trình lao động nhọc nhằn của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Trước kia là những khoảng đất trống, đồi trọc nhiều bom mìn, bà con gọi là “vùng đất chết”. Nhờ bàn tay và mồ hôi công sức của con người đã thổi vào vùng đất này một luồng sinh khí mới. Những dải thông xanh ngút tầm mắt đang trỗi dậy, góp phần chắn cái gió lạnh biên thùy có hiệu quả. 6 xã thuộc 2 huyện Cao Lộc và Đình Lập (Lạng Sơn), do đơn vị đảm nhiệm có xã xa hơn 70km chủ yếu là băng rừng, lội suối, trèo đèo. Lực lượng đơn vị mỏng, công việc nhiều, nhưng năm 2008, Nông-Lâm trường đã sản xuất được 410 nghìn cây thông giống, trồng mới được hơn 125ha, triển khai và giúp nhân dân chăm sóc 735ha thông, hỗ trợ cho nhân dân xã Tú Mịch của huyện Lộc Bình 24 con bò giống, trợ vốn sản xuất cho 30 hộ với số tiền trị giá gần 130 triệu đồng, giúp bà con 15 nghìn cây ăn trái. Nhờ sự giúp đỡ tích cực của cán bộ, chiến sĩ Nông-Lâm trường, xuân này đời sống của bà con đã được cải thiện đáng kể…”.
Dạo quanh cơ ngơi đơn vị, tôi được chứng kiến hình ảnh bên vườn rau xanh mướt, cán bộ, chiến sĩ đang đằm mình chăm sóc rau xanh. Dù đóng quân trên vùng đất cằn đá sỏi, bằng mồ hôi công sức, những mảnh đất bạc màu cằn cỗi kia đã trở thành những luống rau xanh góp phần cải thiện bữa ăn cho đơn vị. Những vườn rau xanh hòa cùng những vạt thông tựa “vành đai xanh” trùng điệp, đang vươn mình ôm lấy đất mẹ thiêng liêng.
Nhờ đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ Nông-Lâm trường 461 đang ngày đêm lặng lẽ “tỏa hương”, góp phần đem mùa xuân no ấm về cho bản làng. Chia tay cán bộ, chiến sĩ và bà con nơi đây khi nắng xuân đã tràn vào ô cửa. Trong lao xao của rừng chiều biên cương, chúng tôi như cảm nhận được tiếng lá non đang khẽ gọi mùa no ấm xuân tràn về.
SẦM THẠCH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận