Năm học mới 2008-2009 đã sắp đến ngày khai giảng. Hàng triệu phụ huynh và con trẻ rạo rực, phấn khởi chào đón năm học mới nhưng cũng không ít các bậc phụ huynh phải lo lắng, có những đôi mắt học sinh sẽ ngấn lệ...
Năm học mới 2008-2009 đã sắp đến ngày khai giảng. Hàng triệu phụ huynh và con trẻ rạo rực, phấn khởi chào đón năm học mới nhưng cũng không ít các bậc phụ huynh phải lo lắng, có những đôi mắt học sinh sẽ ngấn lệ. Ấy là nỗi lo làm thế nào có đủ sách bút đến trường, nhất là trước thềm năm học mới này, sách giáo khoa (SGK) tăng giá bán lên 10% (mỗi bộ sách tăng từ 6000 đến 16.000 đồng).
![]() |
| Ảnh minh họa |
SGK là bạn đồng hành của mỗi học sinh, không thể nói đi học mà không có sách. Trong giáo dục, SGK còn được coi là “một nửa chặng đường” của hành trình tiếp cận tri thức. Tuy nhiên, câu chuyện về SGK của nước nhà đang còn nhiều vấn đề phải bàn đến. Chỉ riêng khía cạnh tiết kiệm cũng thật đáng lưu ý. Học sinh bây giờ, phổ biến là cứ vào năm học mới thì phải mua sách mới! Chẳng hạn học sinh bậc tiểu học, “sách” cũng có chức năng như “vở” bởi các em bằng cách viết, đánh dấu, trả lời câu hỏi ngay trên các trang sách in sẵn (vì thế, SGK cũ có thu hồi lại, chuyển cho học sinh nghèo, chắc rằng chất lượng sẽ ảnh hưởng bởi sự tẩy xóa, chữ viết cũ). Hàng chục năm trước, SGK đâu có “dùng một lần” như vậy? Tại sao chúng ta không có chủ trương tiết kiệm (một số tiền rất lớn) khi sử dụng nhiều lần SGK?
SGK là sản phẩm đặc thù nhưng dường như câu chuyện về SGK vẫn chưa thể “yên một đường” và nó cũng chưa thể làm yên lòng các bậc phụ huynh, các em học sinh mỗi khi vào năm học mới. Mong sao các nhà quản lý sẽ tìm cho SGK một sách lược đi đúng.
Ngô Anh Thu
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận