Thứ Tư, 26/09/2012, 22:34

    Nông dân đi du lịch

    QĐND - “Bây giờ người quê chúng tôi cũng chưa giàu có gì, nhưng khác xưa rồi, làm cả năm vất vả cũng phải đi đây đi đó cho biết, chứ không chịu thua thiệt. Mà bây giờ đi đâu dễ lắm, chả có tiền có sức mà đi thôi, chứ bà Sắt bà ấy gọi liên tục ấy, xe đón đưa tận nơi…” - Bà cụ Nguyễn Thị Vân, 78 tuổi, người thôn Dinh Đồng (xã Thường Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang) vừa đi du lịch Hạ Long về nói với tô

    QĐND -  “Bây giờ người quê chúng tôi cũng chưa giàu có gì, nhưng khác xưa rồi, làm cả năm vất vả cũng phải đi đây đi đó cho biết, chứ không chịu thua thiệt. Mà bây giờ đi đâu dễ lắm, chả có tiền có sức mà đi thôi, chứ bà Sắt bà ấy gọi liên tục ấy, xe đón đưa tận nơi…” - Bà cụ Nguyễn Thị Vân, 78 tuổi, người thôn Dinh Đồng (xã Thường Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang) vừa đi du lịch Hạ Long về nói với tôi như vậy. Tìm hiểu, tôi mới biết, người nông dân bây giờ tuy chưa giàu, nhưng họ cũng có đi du lịch theo cách riêng của họ…

    Mùa hè, khi “rơm đã lên đống, thóc đã đầy bồ”, lại đã cấy xong chân ruộng lúa mùa sớm, con cái thì nghỉ hè, bà con nông dân quê tôi rủ nhau đi du lịch. Mấy năm nay được mùa liên tiếp, thóc nhiều nhưng cũng ít nhà dư thừa được bán, mà phần dư thừa đó còn phải dành để chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thu nhập chính đều trông từ khâu chăn nuôi, cộng với những nhà có nhân lực đi lao động thợ nề, thợ mộc, hoặc làm công nhân xưởng may… cũng có đồng ra đồng vào. Nhìn chung, cũng chưa có mấy nhà dạng “phú ông thời hiện đại” nhưng họ vẫn dám bỏ tiền đi du lịch.

    - Người ta đi du lịch dài ngày, trong nước chán thì ngoài nước… Người dân quê mình mà cũng theo họ thì có mà sạt nghiệp. Mình phải đi theo cách của mình thôi…

    “Đi theo cách của mình” như lời ông Nguyễn Văn Đồng ở thôn Dinh Đồng bộc bạch với tôi chính là cách đi trong ngày, vất vả thật đấy nhưng tiết kiệm và cũng hiệu quả. Mới đây, gia đình ông Đồng vừa đi Hạ Long trong ngày. Thuê một chuyến xe loại 16 chỗ với giá 1.800.000 đồng. Để giảm chi phí, bà vợ ông cùng các con dâu con gái làm sẵn đồ ăn thức uống từ tối hôm trước để sớm hôm sau hơn 3 giờ có thể xuất phát được. Hai con gà của nhà luộc sẵn, mua thêm hai cái giò lụa, một cân nem tai đưa vào trong chiếc hộp có đá lạnh bảo quản. Bánh giò, xôi, cơm nắm… đều tự làm. Kèm theo các loại mắm muối gia vị đầy đủ. Nước uống thì mang cả thùng hai chục lít, thậm chí còn có cả chai rượu nút lá chuối, mấy chai bia Hà Nội, cả nước sấu chua ngọt nữa. Chi phí cho việc ăn uống khá tươm tất cũng chưa đến một triệu. Tất cả gói ghém cho hành trình, để xe đến đón là đi. “Đi cả ngày, được tham quan biết bao nhiêu thứ mới lạ, lại được tắm biển nữa, mà tính ra hết có công rưỡi lao động chứ có nhiều nhặn gì đâu!” - Ông Đồng nói.

    Ngoài hình thức đi du lịch theo gia đình như gia đình ông Đồng vừa kể trên, ở quê tôi còn có các hình thức khác do các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… hoặc do một vài cá nhân như bà Nguyễn Thị Sắt đứng ra tổ chức với số lượng đông hơn nhưng cũng vẫn với việc lựa chọn địa điểm phù hợp, đi trong ngày hoặc ngắn ngày; cùng với phương thức “tự đảm bảo” là chính, nên chi phí hợp lý và thu hút được đông đảo người dân tham gia.

    Sau những ngày lao động mệt nhọc, chuyến du lịch dù với chi phí tiết kiệm nhất như vừa nêu trên cũng chắc chắn sẽ đem lại nhiều điều thú vị, ngoài việc có thêm hiểu biết về những danh lam thắng cảnh của đất nước, còn động viên họ hăng say lao động sản xuất làm nhiều của cải vật chất cho gia đình và xã hội.

    NGUYỄN HOÀNG SÁU

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...