Thứ Tư, 26/11/2008, 19:58

    Nuôi con bò để lo cái nhà

    Từ quá trình "4 cùng" với bà con, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã xác định đúng những địa chỉ xây tặng đồng bào các công trình dân sinh và nhà tình nghĩa. Đây cũng là một trong những phương thức cơ bản để các đồn biên phòng tham gia thực hiện mục tiêu xây 1.000 ngôi nhà và 400 công trình dân sinh cho đồng bào trong đợt vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo"...

    Từ quá trình "4 cùng" với bà con, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã xác định đúng những địa chỉ xây tặng đồng bào các công trình dân sinh và nhà tình nghĩa. Đây cũng là một trong những phương thức cơ bản để các đồn biên phòng tham gia thực hiện mục tiêu xây 1.000 ngôi nhà và 400 công trình dân sinh cho đồng bào trong đợt vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo".

    Muốn vận động xây nhà phải "cắm bản, sát dân"

    Chúng tôi đến thăm Đồn Biên phòng 469 (BĐBP Sơn La) đúng vào dịp cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho cụ Vì Thị Ó (xã Loóng Sập). Cụ Ó đã gần 80 tuổi, có hai người con trai là liệt sĩ. Cô con út đi làm ăn xa, cụ sống cùng đứa cháu trai trong căn nhà gỗ tạm bợ. Thấy tình cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 469 đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vận động, quyên góp tiền xây tặng cụ Ó ngôi nhà mái bằng khang trang. Nhận ngôi nhà cụ cứ ngân ngấn nước mắt: "Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ được sống trong ngôi nhà đẹp và rộng như thế này!". Trung úy Trần Văn Hoạch, người trực tiếp chỉ đạo anh em xây nhà tặng cụ Ó chia sẻ: "Anh em chúng tôi chỉ góp công sức là chính, mỗi người một tay giúp cụ làm nhà, để cụ không phải lo lắng những lúc trái gió, trở trời".

    Để vận động được đông đảo đồng bào chung tay làm việc nghĩa, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 469 đã có rất nhiều năm "4 cùng" với đồng bào. Địa phận cửa khẩu Loóng Sập bao gồm 29km đường biên với nước bạn Lào, quản lý ba xã biên giới của huyện Mộc Châu là Chiềng Sơn, Loóng Sập và Chiềng Khừa. Dân cư ở đây chủ yếu là người Mông, sống rải rác khắp vùng. Mỗi bản cách nhau gần 1km, bản Suối Thín và Pha Luông nằm sâu trong rừng, chỉ có thể đi bộ mới vào được. Anh em về "cắm bản" phải mất một ngày mới về đến nơi với bà con! Nhiệm vụ của cán bộ cắm bản là phổ biến các chính sách mới đến bà con, tham mưu tư vấn công việc cho chính quyền xã, đồng thời là "lực lượng" lao động nòng cốt trong mùa gặt lúa, mùa bẻ ngô, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà, lợn… Đồn có nhiều người giữ "kỷ lục" về thời gian cắm bản như Đại úy Lò Duy Hân-20 năm, Đại úy Lê Văn Sơn - hơn 10 năm... "Vui cái vui của bà con và cũng buồn cái buồn của bà con. Có như vậy thì khi chúng tôi đi vận động bà con đóng góp để làm các công trình phúc lợi, làm nhà tình nghĩa, đồng bào mới tin và nghe theo". Đó là tâm sự, cũng là phương pháp dân vận cơ bản mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 469 đang áp dụng.

    "Nuôi con bò để lo cái nhà"

    Nguyên văn câu nói này là của ông Pa Tau Sa Kiên, người Rắc Lây ở thôn Cầu Gẫy (Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận). Cầu Gẫy là thôn có truyền thống cách mạng. Cả thôn có 48 hộ mà có tới 28 liệt sĩ. 10 năm trước, bà con giữ thói quen sống trên núi cao, tập tục canh tác lạc hậu, nên cả thôn đều đói. Cái ăn còn không đủ, nên nhà nào cũng chỉ dùng cây lá che tạm bợ. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Hy, cùng với chính quyền địa phương vận động bà con hạ sơn và định canh, định cư tìm đường phát triển. Trưởng thôn lúc bấy giờ là Pa Tau Sa Kiên đã làm gương cho cả thôn Cầu Gẫy bằng cách “chuyển nhà” đến vùng đất mới. Hôm ông xuống, cán bộ biên phòng tặng ông con bò và nói: "Đừng lo, nuôi con bò này cho tốt để lấy sức kéo, rồi ông không chỉ đủ ăn mà còn xây được nhà to nữa đấy".

    Lời nói của cán bộ biên phòng thế mà đúng. Ông Sa Kiên cùng vợ con vừa làm ruộng, nuôi bò và sau hai năm liền trúng mùa mật ong, rồi con bò BĐBP tặng nó đẻ con. Tiền dành dụm được từ bán mật ong và bán bò con đủ để Sa Kiên xây một cái nhà khang trang.

    Thế là 47 hộ người Rắc Lây của thôn Cầu Gẫy nghe BĐBP, tập trung về cạnh con suối Lồ Ồ, cách trung tâm xã Vĩnh Hải chưa đầy 2km để sinh sống. Đến nay, thôn Cầu Gẫy không còn nhà đất lợp gianh. Bốn hộ nghèo nhất được xét xây tặng nhà tình nghĩa, còn lại người dân đều tự xây được nhà nhờ nghe lời cán bộ địa phương và BĐBP. Từ ngày về định canh định cư ở địa điểm mới, nhà nào cũng có điện để thắp sáng, có đường nước sạch về đến từng nhà. Bây giờ, nhà nhà sắm ti-vi, xe máy, máy xát gạo… Được Chương trình 134 giúp đỡ, cùng với việc đóng góp tiền của, công sức của cả thôn, thôn Cầu Gẫy còn xây được một nhà công cộng làm nơi sinh hoạt chung của cả làng và trường học.

    Nhiều địa phương hưởng ứng cuộc vận động

    Bằng cách "4 cùng" với dân, các đồn biên phòng đã đề xuất nhiều hình thức giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị và qua đó nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng; tuyên truyền, thuyết phục và tổ chức cho nhân dân xây nhà tình nghĩa, làm các công trình dân sinh... Sau khi đợt vận động "Mái ấm cho đồng bào nghèo nơi biên giới, hải đảo" được phát động; chúng tôi nhận được thông tin BĐBP tỉnh Lào Cai đã hưởng ứng ngay bằng cách tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Phiện, thôn Lâm Tiến, xã Mường Vi (Bát Xát). BĐBP tỉnh Hà Tĩnh vừa hoàn thành công trình Trường tiểu học Bản Giàng I (xã Hương Lâm, huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh). Trường dành riêng cho con em Bản Giàng I nhằm khắc phục tình trạng thiếu trường, lớp của con em dân tộc Chứt nơi đây. BĐBP tỉnh Nam Định cũng phấn đấu từ nay cho đến trước Tết Nguyên đán Kỷ Sửu sẽ hoàn thành 10 ngôi nhà "Đại đoàn kết" . Sở dĩ, có được kết quả trên là nhờ quá trình miệt mài làm công tác dân vận, bám sát và nắm chắc tiềm lực trong dân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Qua đó BĐBP đã giúp địa phương xác định đúng và trúng các địa chỉ cần giúp đỡ, nên khi phát động đã nhanh chóng huy động được sức người, sức của cho những việc làm thiêng liêng và tình nghĩa này.

    HỒNG HẢI và CTV

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...