Thứ Sáu, 19/09/2008, 21:51

    Ở vùng sâu, vùng xa còn ít Báo Quân đội nhân dân

    Báo Quân đội nhân dân, tờ báo chiến sĩ là một trong những tờ báo lớn ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, có một thực trạng là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa (xã, làng bản, cơ quan, trường học) miền núi, hải đảo… còn quá ít tập thể, cá nhân đặt mua, tìm đọc báo QĐND...

    Báo Quân đội nhân dân, tờ báo chiến sĩ là một trong những tờ báo lớn ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, có một thực trạng là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa (xã, làng bản, cơ quan, trường học) miền núi, hải đảo… còn quá ít tập thể, cá nhân đặt mua, tìm đọc báo QĐND. Tôi xin nêu một vài con số sau đây để viện dẫn cho thực trạng nêu trên: Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có 36 xã, thị trấn và gần 100 cơ quan, doanh nghiệp, các trường học mà hằng ngày chỉ có xấp xỉ 100 tờ QĐND; mỗi tuần có vài chục tờ QĐND cuối tuần. Còn tờ nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng thì mỗi tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay (?!…). Triệu Sơn, một huyện “bán sơn địa” là như vậy, nhìn xa hơn, đến cụ thể hơn thì các huyện, xã, thị trấn miền núi và núi cao, giao thông đi lại khó khăn, đời sống kinh tế, trình độ dân trí chưa phát triển, thì tình hình đặt mua, tìm đọc báo QĐND cũng như nhiều tờ báo khác sẽ khó khăn, thiếu thốn và ít hơn nhiều so với huyện Triệu Sơn.

    Là một bạn đọc, CTV lâu năm của báo QĐND tôi phản ánh thực trạng và tỏ lòng mong muốn tới đây báo QĐND cần phối hợp với các ngành, địa phương, cơ sở tìm được những giải pháp hữu hiệu nhất để sớm khắc phục tình trạng báo QĐND đến với đồng bào các dân tộc, cơ quan, trường học vùng sâu, vùng xa còn quá ít như thời gian vừa qua.

    LÊ REO

    (Thanh Hóa)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...